(Baonghean.vn) - Mùa tựu trường đã bắt đầu, cùng với tâm trạng náo nức đón chào ngày khai giảng thì các bậc phụ huynh và học sinh vùng núi khó khăn cũng bắt đầu bước vào mùa lo lắng mới. Để có tiền theo đuổi những sách vở, áo cơm nhiều gia đình phải chạy chợ bán bưng dăm cân gạo, vài con gà. Nhiều em học sinh cũng hái rau quả vườn nhà đi bán phụ giúp bố mẹ.  

Những ngày này các khu chợ quê trở nên tấp nập hơn vì có nhiều phụ huynh đến chợ
Những ngày này các khu chợ quê trở nên tấp nập hơn vì có nhiều phụ huynh đến chợ
Chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Bàu Sen, Xã Giai Xuân (Tân Kỳ) có 3 con ăn học cũng chia sẻ: “Năm học nào cũng phải chuẩn bị 4 triệu đến 5 triệu đồng để mua đồ áo, cặp, sách vở cho mấy đứa”. Trong ảnh chị Hoa đang bán gạo và chút hoa quả nhà để có tiền lo cho con.
Hàng hóa đơn giản chỉ là chùm dâu da, vài trái na chín hái vườn nhà.
Em Phan Thị Phương và Đinh Thị Mai ở xóm Vĩnh Đồng, xã Đồng Văn (Tân Kỳ) tranh thủ ngày nghỉ đưa hoa quả ra chợ bán kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ .
Vào các buổi sáng nhiều người vẫn thường bắt gặp những hình ảnh này tại thị trấn Hòa Bình (Tương Dương)
Đây là 2 chị em nhà ở bản Khe Chi (xã Thạch Giám) đi bộ gần 2km lên thị trấn để bán rau. Khi được hỏi số tiền cháu bán rau này cháu dùng làm gì, được trả lời là: “về đưa cho mẹ mua áo mới để đi học”.
Hàng bán rong của cháu bé này là ngọn bí và rau muống.
Không "kém cạnh" cô bác, các cháu nhỏ cũng đưa hàng rong ruổi khắp phố núi Hòa Bình.
Các em thường đi bán hàng theo từng tốp
Măng rừng đã qua sơ chế được các em gói sẵn từng gói nhỏ để bán.
Rau dún hái bên khe suối cũng là đặc sản núi rừng được các em bán rong trên phố huyện
Một bé trai  bán những chùm nhãn vườn nhà để gom góp thêm tiền mua sách vở, quần áo cho năm học mới. 
Những đồng tiền này thực sự là công sức, mồ hôi, nó sẽ giúp cho các em tìm thấy niềm vui khi bước vào năm học mới. 

Thái An - Trương Hiền - Đình Tuân

links()]

TIN LIÊN QUAN