(Baonghean) - Xã vùng cao biên giới Bắc Lý (Kỳ Sơn), cách Thành phố Vinh hơn 350 km. Nơi đây đa số là đồng bào dân tộc Khơ mú sinh sống. Mặc dù đã được sự quân tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành, cuộc sống của đồng bào nơi đây vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ em đang phải vật lộn với cuộc mưu sinh hàng ngày như: tham gia lao động cùng gia đình, đi bộ hàng chục km đến trường, mùa đông chống chọi với giá rét trong chiếc áo mong manh và đôi chân trần, một số trường hợp lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ. Có được bữa cơm no, mặc những chiếc áo mới đến trường là một ước mơ của những trẻ em nơi vùng cao này. Một số hình ảnh về trẻ em ở xã vùng cao Bắc Lý:

Những đứa trẻ vùng cao Bắc Lý ảnh 1

Nụ cười của em bé trước ống kính.

Sau giờ tan học, các em lại lên rẫy.

Áo rách, chân trần trong giá rét.

Những em gái dù còn ít tuổi nhưng đã làm mẹ.

Hải Thượng (Biên phòng)