Thủ môn Trần Nguyên Mạnh: 

Thủ môn Nguyên Mạnh chơi rất xuất sắc trong màu áo Viettel ở các mùa giải vừa qua, nhưng anh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của HLV Park Hang-seo. Bởi đơn giản, Trần Nguyên Mạnh hạn chế về chiều cao, trong khi vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam đặt ra yêu cầu các thủ môn đều phải cao trên 1m80, mới có thể giúp tuyển Việt Nam an toàn trước các đối thủ cao to. Tuy nhiên, với sự ổn định trong việc chấn giữ khung thành của ĐT Việt Nam thời gian gần đây, Nguyên Mạnh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Park Hang-seo. 

Những dấu ấn của các cầu thủ người Nghệ trong trận đấu với ĐT Oman ảnh 1
Nguyên Mạnh có mặt trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Ở trận đấu hôm qua, Nguyên Mạnh đã thể hiện được vai trò của mình, khi liên tục đốc thúc các đồng đội ở phía trên ngăn chặn các tình huống tấn công của đội bạn. Nguyên Mạnh kiểm soát tốt khung thành, đáng tiếc là ĐT Việt Nam để thủng lưới ở một tình huống phạt góc.

Trung vệ Quế Ngọc Hải:

Trong nhiều tình huống nóng trên sân Mỹ Đình vào tối 24/3, khán giả được chứng kiến Quế Ngọc Hảichơi lăn xả hết mình và không bao giờ quên đốc thúc tinh thần anh em. Rất tiếc cho Ngọc Hải bởi ở trận tuyển Việt Nam thắng đội Trung Quốc, anh không thể có mặt vì lý do sức khỏe (bị F0). Khi trở lại trận đấu trên sân nhà, Hải và đồng đội đã không thể có được 3 điểm ở lượt trận thứ 9 vòng loại thứ 3 World Cup.

 Quế Ngọc Hải chơi lăn xả ở trận đấu tối qua. Ảnh: Hải Hoàng

Cựu đội trưởng Đội tuyển Việt Nam cho biết: “Thầy Park đã nói rằng, khi bước vào vòng loại 3, khó khăn sẽ rất nhiều nên toàn đội cần cố gắng nhiều hơn nữa. Dù là đối thủ mạnh thì toàn đội vẫn cần cố gắng hơn để mang đến kết quả tốt nhất, không làm phiền lòng người hâm mộ''.

Tiền đạo Công Phượng: 

Công Phượng được HLV Park Hang-seo đưa vào thay Tuấn Anh. Thế trận của tuyển Việt Nam ngay lập tức khởi sắc, khi tuyến giữa cầm bóng tốt hơn và tạo được nhiều tình huống phối hợp có nét. 

Công Phượng vào sân từ đầu hiệp 2 giúp Đội tuyển Việt Nam chơi khởi sắc hơn. Ảnh: Hải Hoàng

Công Phượng vào sân giúp ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội hơn, đáng chú ý tình huống ở phút 80 khi đứng trước cơ hội sút phạt trực tiếp từ khoảng cách 22m. Bóng đi chệch xà trong gang tấc. Tiền đạo mang áo số 10 tỏ ra tiếc nuối.

Tối 25/3, tuyển Việt Nam sẽ lên đường đi Nhật Bản. Họ sẽ nối chuyến ở TP.HCM vào rạng sáng 26/3 trước khi bay hơn 5 giờ 30 phút đến Tokyo. Trận đấu cuối cùng của thầy trò ông Park Hang-seo ở vòng loại thứ 3 là gặp Nhật Bản vào chiều 29/3 trên sân Saitama.