Hành trình về với bà con vùng lũ Kỳ Sơn của các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông bắt đầu từ lúc rạng sáng, trong thời tiết mưa gió, với những cung đường núi dốc, lầy lội, trơn trượt… phía trước. Nhưng hình ảnh những người dân vất vả, thiếu thốn đang mong ngóng, tiếp thêm động lực tinh thần cho các tình nguyện viên nỗ lực quyết tâm.

Những chiến sĩ áo trắng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông ‘chở’ yêu thương đến người dân vùng lũ ảnh 1
Đoàn cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông vất vả vận chuyển từng suất quà đến với người dân vùng lũ Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Xuyên

Sau hơn 7 tiếng vượt quãng đường gần 300 km, đoàn đã đến thị trấn Mường Xén, nơi cơn lũ dữ vừa đi qua. Đường sá vẫn lầy lội, nhiều đoạn ngập nước, nhiều toà nhà, công sở còn dọn dẹp sau lũ, dấu vết bùn đất còn vương vãi khắp nơi.

Để vào được vùng tâm lũ Tà Cạ, đoàn phải mượn xe máy tiếp tục hành trình vận chuyển hàng, men theo những cung đường còn lầy lội, ngập nước.

Các chiến sĩ áo trắng nay trở thành các tình nguyện viên tận tình, tâm huyết. Ảnh: Lê Xuyên

Các chiến sĩ áo trắng nay trở thành các tình nguyện viên tận tình, tâm huyết, cùng bà con bưng bê, dùng xe máy vận chuyển nhu yếu phẩm, tự tay chia các suất quà nhỏ…

Nỗ lực sau hành trình dài khó khăn, đoàn đã đến được bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ, nơi cơn lũ tàn phá dữ dội nhất. Khung cảnh sau lũ vẫn hoang tàn, đường sá vẫn chất đống những đất đá, lầy lội, chằng chịt rãnh bánh xe đi vào cứu trợ. Những mái nhà xơ xác, đổ nát… Dân bản nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, sau khi chống chọi với cơn lũ dữ.

Sau hành trình dài, các tình nguyện viên đến được bản Tà Cạ. Họ cùng nhau chia từng suất quà nhỏ để gửi tặng bà con. Ảnh: Lê Xuyên

Những cụ già, những phụ nữ gương mặt vẫn thoáng thất thần, lo lắng nhưng nụ cười đã ấm áp trở lại khi được những món quà “gói trọn yêu thương” của các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông gửi tặng.

Anh Vi Như Cường - Công chức văn hóa xã Tà Cạ chia sẻ: “Người dân Tà Cà biết ơn những tấm lòng thơm thảo của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông đã hỗ trợ 250 suất quà (tiền mặt và các đồ dùng, nhu yếu phẩm và một cơ số thuốc) trị giá 100 triệu đồng; thiết thực giúp các gia đình bị trôi nhà, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi trận lũ khắc phục khó khăn, đảm bảo sức khỏe để sớm ổn định cuộc sống”.

Nhìn nét mặt rạng ngời niềm vui, đón nhận những lời cám ơn của người dân nơi đây, các chiến sĩ tình nguyện áo trắng thấy thật ấm lòng, mọi mệt nhọc, vất vả dường như tan biến…

“Những món quà của cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện được gấp rút chuẩn bị, dù nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng của chúng tôi, với tinh thần tương thân tương ái; mong được góp sức mình giúp đỡ bà con sớm vượt qua khó khăn hoạn nạn” - Ths.BS Thái Doãn Công - Phó Giám đốc Bệnh viện chia sẻ.

Có tận mắt chứng kiến cuộc sống sau khi cơn lũ “quét” qua, bản làng hoang tàn, trơ trọi, mới thấu hiểu nỗi vất vả, thiếu thốn và cả nguy cơ bệnh tật của người dân Tà Cạ.

Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trao tặng 250 suất quà hỗ trợ người dân bản Sơn Hà và Hòa Sơn, xã Tà Cạ, Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Xuyên

Chia tay bà con Tà Cạ, những dáng hình gầy guộc, ánh mắt còn chất chứa âu lo sau lũ, những đứa trẻ lấm lem bùn đất vẫn vương vấn mãi… thôi thúc các cán bộ y bác sĩ Bệnh viện Cửa Đông trở lại nơi này để giúp đỡ nhiều hơn những người dân bản nghèo khó.

Các cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ bằng những món quà nhỏ, thiết thực. Trở về sau chuyến đi này, chúng tôi sẽ lên kế hoạch về những buổi khám sức khỏe tổng quát, kịp thời chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe cho bà con; mong rằng giúp người dân Tà Cà sớm vượt qua khó khăn, cuộc sống bình yên trở lại.

Ông Nguyễn Xuân Tài - Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Được biết, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa như: Khám, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, thương binh, người nghèo; ủng hộ Tết vì người nghèo và ủng hộ đồng bào lũ lụt…; với tổng kinh phí hỗ trợ hàng năm lên tới 1 tỉ đồng.

Với những chiến sĩ áo trắng hạnh phúc được thực hiện sứ mệnh cứu người, niềm hạnh phúc ấy đã và đang được các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông lan tỏa, khi họ đã và đang nối dài “hành trình yêu thương” đến với người dân khắp mọi miền…