Có một đội "chiến binh" 15 người làm việc như vậy xuyên tết Nguyên đán Nhâm Dần. Họ thuộc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

Chúng tôi bắt gặp họ trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh. Gồm anh Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Kiểm tra và Đào Công Lan - “chiến binh” thu gom rác thải của người mắc Covid 19 cách ly tại nhà. Để thực hiện công tác nguy hiểm này, Lan mang trang phục bảo hộ kín mít, trừ đôi mắt.
Chúng tôi bắt gặp họ trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vinh. Gồm anh Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng phòng Kiểm tra và Đào Công Lan - “chiến binh” thu gom rác thải của người mắc Covid-19 cách ly tại nhà. Để thực hiện công tác nguy hiểm này, anh Lan mang trang phục bảo hộ kín mít, trừ đôi mắt. Ảnh: Nhật Lân
Anh Đào Công Lan di chuyển đến những gia đình có người mắc Covid-19 bằng xe máy. Trên xe chở theo những thứ đồ chuyên dụng như hai thùng gom rác có nắm đậy, bình xịt nước kháng khuẩn, cây gắp…. Ngoài ra còn có thêm một túi khá lớn đựng găng tay cao su mềm mà theo anh giải thích là "sau khi nhận rác từ một gia đình thì đều phải thay găng mới để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh" Covid-19. Ảnh: Nhật Lân
Ngay sau khi nhận thông tin từ Trưởng phòng Nguyễn Tiến Dũng, “chiến binh” Lan lên xe thực hiện nhiệm vụ.
Thành phố Vinh đến đêm 28 tháng Chạp có gần 100 người mắc Covid-19 đang tự cách ly tại gia đình. Trong số đó, có một người ở một hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học. Đến nơi, theo số điện thoại ghi trên tấm biển treo trước cổng, Đào Công Lan gọi điện báo cho gia đình đưa rác thải ra. Ảnh: Nhật Lân
Gia đình có người mắc Covid-19 tự cách ly sau khi chuyển rác ra thì không quên nói lời cảm ơn người đã thu dọn rác giúp. Ảnh: Nhật Lân
Đào Công Lan cẩn thận xịt nước khử khuẩn lên các bề mặt túi đứng rác thải. Túi đựng rác thải này do Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An phát đến gia đình đang có người cách ly. Ảnh: Nhật Lân
Chuyển túi rác thải vào thùng đựng rác chuyên dụng. Ảnh: Nhật Lân
Trước khi di chuyển đến vị trí khác, Đào Công Lan lại phun kỹ nước khử khuẩn lên 2 thùng đựng rác và phương tiện. Anh nói: “Mình đi qua nhiều con phố, phải xử lý thật kỹ, nếu không có thể phát tán mầm bệnh cho người dân”. Ảnh: Nhật Lân
Theo Đào Công Lan, đội “chiến binh” được thành lập từ ngày tỉnh Nghệ An cho phép những người mắc Covid-19 thể nhẹ được cách ly tại nhà. 15 “chiến binh” này được Công ty bố trí ở cách ly tại khu tập thể của đơn vị. Mọi sinh hoạt của họ đều được bố trí đầy đủ tại chỗ để yên tậm thực hiện nhiệm vụ xuyên qua những ngày Tết. Trong ảnh: Sau khi thu nhận rác từ những gia đình có người tự cách ly, Đào Công Lan chuyển rác về điểm cố định trên đường 72m. Tại đây, sẽ có một xe chuyên dụng đến nhận rác chuyển đến điểm xử lý, chôn lấp theo quy định. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng
Gần 22 giờ đêm là thời điểm Lan chuyển rác lên xe chuyên dụng. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng
Sau khi rác được đưa vào thùng xe chuyên dụng, Đào Công Lan lại thêm một lần nữa phun kỹ nước khử khuẩn lên xe chuyên dụng cùng các công cụ thực hiện công việc của mình để kết thúc một ngày làm việc. “Em quê ở Đô Lương, chưa lập gia đình. Làm việc xuyên Tết như thế này cũng nhớ nhà, nhớ không khí ấm áp với người thân. Nhưng là nhiệm vụ mà. Không có gì phải băn khoăn…” – Lan nói khi chia tay. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng