(Baonghean.vn) - Bé Leo và Elliot Traveso đến từ Christchurch, Dorset, nước Anh đều mắc một căn bệnh hiếm gặp. Đó là có thể bị lên cơn co giật hoặc rơi vào tình trạng hôn mê nếu không được cho ăn đúng giờ.

Hai vợ chồng Kayleigh và Ben cùng hai con trai Leo và Elliot.

Đối với bà mẹ Kayleigh Traves, cho hai đứa con nhỏ mới biết đi của cô ăn uống luôn là một cuộc đấu tranh giữa sự sống và cái chết, là cuộc đua chống lại thời gian.

Cả hai bé mắc một căn bệnh hiếm gặp là chúng có thể bị lên cơn co giật hoặc rơi vào tình trạng hôn mê nếu không ăn trong 02 giờ đồng hồ.

Ngay khi bà mẹ 31 tuổi kết thúc bữa ăn cho 2 con trai Leo, 2 tuổi và Elliot, 1 tuổi, cô đã phải nghĩ ngay đến bữa tiếp theo. 

Leo phải tuân thủ lịch ăn uống đều đặn nếu không sẽ bị co giật.

Cả hai vợ chồng Kayleigh và Ben, 30 tuổi, đều biết rằng thảm kịch sẽ xảy ra chỉ trong vài phút nếu họ không tuân thủ thời gian biểu ăn uống đầy mệt mỏi này.

“Các bé không thể lưu giữ năng lượng, chúng trải qua từng giờ với dạ dày rỗng. Tôi luôn cảm thấy lo lắng và kiểm tra đồng hồ liên tục, tự hỏi hai con trai của mình có ổn không, chúng có cần thức ăn không, có dấu hiệu gì đáng lo ngại không”, Kayleigh chia sẻ.

Elliot vẫn luôn vui vẻ dù gặp vấn đề về sức khỏe.

“Tôi luôn phải vật lộn để cho bọn trẻ ăn, đặc biệt là Leo, bé luôn mất tập trung như bao đứa trẻ 2 tuổi khác. Bé không bao giờ có thể ý thức được rằng nếu không ăn hết khẩu phần của mình trong 15 phút, bé có thể chết”. 

Đêm đến, thức ăn được truyền đến dạ dày các cậu bé thông qua một ống dẫn đường mũi. Điều này ban đầu cũng làm Kayleigh lo lắng vì cô luôn nghĩ đến việc thức ăn bị tắc đâu đó tại khu vực cổ họng và không tới được dạ dày.

Chelsea là một cô chị tuyệt vời luôn hỗ trợ bố mẹ kiểm tra tình trạng các em trai mình.

Hai vợ chồng trẻ phát hiện ra con trai Leo của mình mắc phải bệnh liên quan đến lưu trữ Glycogen - Mẫu 9 hiếm gặp với tỷ lệ 1 trong 100,000 người - trong khi đang mang thai bé Elliot.

Điều đáng buồn hơn là sau khi ra đời, bé Elliot cũng mắc chung một căn bệnh với anh trai mình. May mắn còn lại là cô chị Chelsea 7 tuổi không phải chịu chung vòng quay cuộc sống đáng sợ như hai em trai mình.

Thu Minh

(Theo Mirror)

TIN LIÊN QUAN