Những cái nhất sau vòng bảng World Cup 2018 ảnh 1
Kỷ lục đáng chú ý nhất (23 quả penalty): 18 quả penalty là kỷ lục trong quá khứ của World Cup. Nhưng ở giải đấu lần này, con số đó bị vượt qua ngay từ vòng bảng. Tình huống của Cristiano Ronaldo ở trận Iran là quả 11 m thứ 19, lập nên kỷ lục mới. Sau vòng bảng, có đến 23 quả phạt đền được trọng tài thổi.
Tình huống hài hước nhất (Michy Batshuayi): Màn ăn mừng của Batshuayi ở trận Anh - Bỉ được ESPNbình chọn là tình huống hài hước nhất của vòng bảng. Phút 51 của trận đấu, Adnan Januzaj ghi bàn mở tỷ số cho Bỉ. Batshuayi ăn mừng bằng cách sút bóng vào lưới. Nhưng không may bóng đi vào cột và đập thẳng mặt tiền đạo 24 tuổi.
Hình ảnh đẹp nhất (Cổ động viên Nhật Bản):Các giải đấu lớn, cổ động viên Nhật Bản luôn khiến cả thế giới khâm phục, lần này không phải là ngoại lệ. Sau các trận đấu, fan xứ mặt trời mọc luôn nán lại khán đài để giúp ban tổ chức thu gom rác.
Trận thắng cảm xúc nhất (Hàn Quốc 2-0 Đức): Hàn Quốc có đến 99% bị loại trước lượt trận cuối, do đó đội bóng xứ kim chi chơi một trận “quyết tử” trước nhà vô địch. Kết quả, Hàn Quốc đánh bại Đức 2-0, trực tiếp tiễn thầy trò HLV Joachim Loew về nước. Cầu thủ, cổ động viên Hàn Quốc sẽ nhớ mãi chiến thắng lịch sử này, dù rằng họ thất bại trong việc vào vòng 16 đội.
Cầu thủ hay nhất (Harry Kane): Với 5 bàn sau hai trận, Harry Kane đang tạm dẫn đầu trong danh sách vua phá lưới của World Cup 2018. Trang Whoscored đánh giá tiền đạo Tottenham là ngôi sao nổi bật nhất của vòng bảng World Cup 2018 khi nhận số điểm trung bình 8,96.
Đội bóng hay nhất (Croatia): Cùng với Uruguay, Croatia là đội bóng hiếm hoi giành được 9 điểm trọn vẹn sau ba trận của vòng bảng. Luka Modric và đồng đội lần lượt đánh bại Serbia 2-0, hủy diệt Argentina 3-0 và nhẹ nhàng hạ Iceland 2-1. Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đang ở độ chín nhất, Croatia thật sự đáng gờm ở giải đấu lần này.
Đội bóng thất vọng nhất (Đức):"Cỗ xe tăng"bước vào World Cup 2018 với vị thế của nhà đương kim vô địch. Dù vậy, hai thất bại trước Mexico và Hàn Quốc khiến Đức cay đắng chia tay giải đấu từ vòng loại. Sau 80 năm, thầy trò HLV Joachim Loew mới tái hiện thành tích tồi tệ này.
Còn với sân chơi World Cup, không có gì bất ngờ khi 3 giải đấu gần nhất, nhà đương kim vô địch đều không thể tiến tới vòng 16 đội.
Đội bóng may mắn nhất (Nhật Bản):Không phải Argentina mà Nhật Bản mới là đội bóng lách qua “khe cửa hẹp” thật sự để giành quyền vào vòng 16 đội. Cuối trận gặp Ba Lan, Nhật phải “đá ma” bên phần sân nhà để bảo toàn tỷ số 0-1. Kết quả, Nhật Bản giành quyền đi tiếp vì hơn Senegal ở chỉ số fair play.
Các đội giành quyền đi tiếp vào vòng 16 đội. Đồ họa: Minh Phúc.