Tuyến đường Lênin vắng hoe
Đại lộ Lênin sôi động của ngày thường đã trở nên vắng hoe trong đêm Rằm tháng Bảy. Ảnh: Quốc Sơn
Có lẽ chỉ có những người cần mua thực phẩm thì mới ra đường vào lúc 21 giờ 30. Ảnh: Quốc Sơn
Ở một góc phố khác cũng vậy. Ảnh: Quốc Sơn
Thậm chí có những cửa hàng toan đóng cửa nhưng vẫn có người năn nỉ để được "mua kín". Ảnh: Quốc Sơn
Đường Lê Mao kéo dài lúc 22 giờ. Ảnh: Quốc Sơn
Thỉnh thoảng trên các tuyến phố lại chạy vụt qua một chiếc xe cấp cứu. Ảnh: Quốc Sơn
Khu vực vỉa hè trước cổng Bệnh viện Thành phố Vinh. Ảnh: Quốc Sơn
Dường như không có gì thay đổi được công việc thường ngày của những con người mẫn cán  này. Ảnh; Quốc Sơn
Với họ mọi việc vẫn diễn ra như nó vốn thế. Ảnh: Quốc Sơn
Ở một góc khác trên đường Nguyễn Phong Sắc, người đàn ông này có vẻ như đang nóng lòng vì điều gì đó rất quan trọng. Ảnh: Quốc Sơn
Một trạm xăng.
Ở một nơi vẫn thức. Ảnh: Quốc Sơn
Đêm Rằm phố vắng. Ảnh: Quốc Sơn

Chỉ ít phút nữa thôi, thành phố Vinh sẽ chính thức thực hiện các biện pháp cách ly mạnh hơn trong vòng 7 ngày để phòng chống dịch. Đây là biện pháp cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nhiều ca bệnh xuất hiện ở các ổ dịch chưa rõ nguồn lây... . Ảnh: Quốc Sơn