(Baonghean,vn) - “Như trong cổ tích”, “tuyệt đẹp”, “đáng yêu”... là những lời khen tặng dành cho những tấm ảnh của tác giả Lê Thắng chụp về trẻ em trên các miền quê xứ Nghệ.
|
Trẻ làng chài ven sông Lam (Hưng Lợi, Hưng Nguyên) |
|
Sinh ra và lớn lên trên những con thuyền lênh đênh sông Lam, các em có "sân chơi" cũng trên chính dòng sông này |
|
Không khác gì những hình ảnh trong cổ tích |
|
Những em bé ở Nghi Thái (Nghi Lộc) |
|
Còn rất nhỏ nhưng em cũng biết chăn bò rồi nhé! |
|
Tác giả Lê Thắng chia sẻ, những bức ảnh trên được chụp chủ yếu ở các vùng quê Nghi Lộc, Nam Đàn, Hưng Nguyên của Nghệ An. Trẻ em là "nguồn cảm hứng vô tận" của tay máy này. |
Lê Thắng