Những bông hồng trong lực lượng vũ trang Nghệ An

(Baonghean.vn) - Trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, các chị em chẳng chịu kém nam giới, vẫn đổ mồ hôi trên thao trường, xông xáo trong công tác của địa phương, đơn vị. Những việc họ làm đã thể hiện rõ phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.
Ở Nghệ An, số lượng phụ nữ trong lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng vai trò, nhiệm vụ và đóng góp của họ lại rất quan trọng. Các chị phân tán ở nhiều đơn vị; đảm nhiệm nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau… Song tất cả các chị đều luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh

Ở Nghệ An, số lượng phụ nữ trong lực lượng vũ trang chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng vai trò, nhiệm vụ và đóng góp của họ lại rất quan trọng. Các chị phân tán ở nhiều đơn vị; đảm nhiệm nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau… Song tất cả các chị đều luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ảnh: Đức Anh

Vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, thanh xuân của những người phụ nữ trong lực lượng vũ trang gắn liền với bộ quân phục; gắn với thao trường và những ngày đội nắng, thắng mưa, nỗ lực rèn luyện. Ảnh: Đức Anh

Vì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, thanh xuân của những người phụ nữ trong lực lượng vũ trang gắn liền với bộ quân phục; gắn với thao trường và những ngày đội nắng, thắng mưa, nỗ lực rèn luyện. Ảnh: Đức Anh

Với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chiến đấu chống xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, tham gia phòng chống các loại tội phạm nguy hiểm... mọi hoạt động tập luyện, rèn luyện thể lực của nữ cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng đều được thực hiện như nam giới. Ảnh: Đình Tuyên

Với nhiệm vụ bảo vệ biên giới, chiến đấu chống xung đột vũ trang, chiến tranh xâm lược, tham gia phòng chống các loại tội phạm nguy hiểm... mọi hoạt động tập luyện, rèn luyện thể lực của nữ cán bộ chiến sĩ biên phòng cũng đều được thực hiện như nam giới. Ảnh: Đình Tuyên

Trước khi bắt đầu các chuyến công tác xa nhà dài ngày nằm vùng, trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng hay phải ăn ngủ hàng tháng trời trong hang đá giáp biên giới, những “Bông hồng thép” bộ đội biên phòng hăng say tập luyện trên thao trường. Họ đánh đổi ngày hôm nay, đổ mồ hôi, mệt nhọc để lấy ngày mai bình yên cho xã hội, cho nhân dân. Ảnh: Đình Tuyên

Trước khi bắt đầu các chuyến công tác xa nhà dài ngày nằm vùng, trèo đèo lội suối, vượt núi băng rừng hay phải ăn ngủ hàng tháng trời trong hang đá giáp biên giới, những “Bông hồng thép” bộ đội biên phòng hăng say tập luyện trên thao trường. Họ đánh đổi ngày hôm nay, đổ mồ hôi, mệt nhọc để lấy ngày mai bình yên cho xã hội, cho nhân dân. Ảnh: Đình Tuyên

Đi vào thực hiện nhiệm vụ, những nữ cảnh sát giao thông bất chấp cái nắng như đổ lửa của mùa hè hay cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông bám sát các tuyến đường, giao lộ để điều phối giao thông. Ở các chốt Cảnh sát Giao thông có nữ chiến sĩ điều khiển, ý thức của người tham gia giao thông tốt hơn hẳn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã được cải thiện rất nhiều. Ảnh: Đình Tuyên

Đi vào thực hiện nhiệm vụ, những nữ cảnh sát giao thông bất chấp cái nắng như đổ lửa của mùa hè hay cái rét cắt da, cắt thịt của mùa đông bám sát các tuyến đường, giao lộ để điều phối giao thông. Ở các chốt Cảnh sát Giao thông có nữ chiến sĩ điều khiển, ý thức của người tham gia giao thông tốt hơn hẳn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã được cải thiện rất nhiều. Ảnh: Đình Tuyên

Nữ Cảnh sát Giao thông cùng đồng đội tận tâm giúp đỡ người đi đường gặp sự cố về phương tiện giữa mưa lũ ở thành phố Vinh. Những hình ảnh như vậy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Nữ Cảnh sát Giao thông cùng đồng đội tận tâm giúp đỡ người đi đường gặp sự cố về phương tiện giữa mưa lũ ở thành phố Vinh. Những hình ảnh như vậy đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người dân và bạn bè quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Mặc dù sức khỏe không bằng, không có được sức mạnh cơ bắp, sự rắn rỏi, mạnh mẽ như các đồng nghiệp là nam giới, nhưng tất cả các nữ cảnh sát Giao thông không thiếu lòng quả cảm, sự quyết tâm, tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết trong mỗi nhiệm vụ. Họ anh dũng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Thành Cường

Mặc dù sức khỏe không bằng, không có được sức mạnh cơ bắp, sự rắn rỏi, mạnh mẽ như các đồng nghiệp là nam giới, nhưng tất cả các nữ cảnh sát Giao thông không thiếu lòng quả cảm, sự quyết tâm, tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết trong mỗi nhiệm vụ. Họ anh dũng trong đấu tranh phòng chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Ảnh: Thành Cường

Đặc thù công việc của lực lượng vũ trang, các chị vẫn thường phải gác lại chuyện gia đình, sắp xếp việc con cái, toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm rình rập, những tình huống đột xuất, bất ngờ, những sự việc phức tạp… góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Khi đã khoác lên mình chiếc áo của lực lượng vũ trang thì không có gì là không thể. Ảnh: Đình Tuyên

Đặc thù công việc của lực lượng vũ trang, các chị vẫn thường phải gác lại chuyện gia đình, sắp xếp việc con cái, toàn tâm toàn ý cho nhiệm vụ, sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm rình rập, những tình huống đột xuất, bất ngờ, những sự việc phức tạp… góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Khi đã khoác lên mình chiếc áo của lực lượng vũ trang thì không có gì là không thể. Ảnh: Đình Tuyên

Sau giờ huấn luyện - thường trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các nữ cán bộ lực lượng vũ trang lại có mặt, tham gia các hoạt động “dân sự” để xây dựng cuộc sống này tốt đẹp hơn… Các nữ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các cháu trẻ em mồ côi, khuyết tật học bài và vẽ tranh. Ảnh: Trọng Kiên

Sau giờ huấn luyện - thường trực sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các nữ cán bộ lực lượng vũ trang lại có mặt, tham gia các hoạt động “dân sự” để xây dựng cuộc sống này tốt đẹp hơn… Các nữ cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn các cháu trẻ em mồ côi, khuyết tật học bài và vẽ tranh. Ảnh: Trọng Kiên

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn biên phòng Môn Sơn, huyện Con Cuông) về với những học sinh người Đan Lai đang học nội trú tại Trường Trung học Cơ sở xã Môn Sơn - những đứa con nuôi mà chị luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ hết lòng. Với các học sinh, chị Thanh đã là người mẹ thứ hai. Ảnh: Thành Cường

Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh (Đồn biên phòng Môn Sơn, huyện Con Cuông) về với những học sinh người Đan Lai đang học nội trú tại Trường Trung học Cơ sở xã Môn Sơn - những đứa con nuôi mà chị luôn yêu thương, quan tâm, giúp đỡ hết lòng. Với các học sinh, chị Thanh đã là người mẹ thứ hai. Ảnh: Thành Cường

Tin mới