(Baonghean) - Cách trung tâm huyện nửa giờ ô tô và hơn 3 giờ chạy xuồng máy qua lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, xã Nhôn Mai (Tương Dương) hiện là vùng đất còn nhiều gian khó. Do địa hình cách trở, tuyến đường bộ chưa được khai thông, chưa có nguồn điện lưới, cánh sóng điện thoại cũng chưa vươn tới... nên nhịp sống nơi đây vẫn còn rất đỗi nguyên sơ, thể hiện từ việc giã gạo, tìm kiếm nguồn thực phẩm, đến nguồn điện thắp sáng và cả chiếc khung cửi dệt vải...

Một số hình ảnh về nhịp sống ở xã biên giới Nhôn Mai:

Vườn đào và nếp nhà của đồng bào Mông, bản Thặm Thẩm

Phụ nữ Thái Nhôn Mai bên khung cửi.

Xuồng máy là phương tiện chủ yếu để người dân Nhôn Mai

ra với "thế giới bên ngoài".

Phơi lúa rẫy.

Chùm ảnh: Công Kiên