(Baonghean.vn) - SLNA kết thúc màn khởi động V-League 2016 với 4 điểm tạm đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Trừ chiến thắng ấn tượng trước B.Bình Dương trên sân khách thì kết quả trên được coi là kém hơn với khả năng.

SLNA (áo vàng) lần đầu tiên thắng Bình Dương trên sân khách sau sáu năm. Ảnh: Phan Thanh Việt.

Liệt cánh trái. Theo thống kê 45% đường bóng tấn công của SLNA tiến hành từ cánh phải, nơi Đình Đồng và Phi Sơn được giao nhiệm vụ quán xuyến, 29% là tấn công trung lộ và chỉ 26% số lần lên bóng theo biên trái. HLV Quang Trường đã dùng 3 hậu vệ trái Ngọc Đức, Thế Nhật và Mạnh Hùng, chỉ khi 2 trận cuối với sự lăn xả của Mạnh Hùng thì SLNA mới tạm yên. Mạnh Hùng còn là tác giả đường chuyền dài để Phi Sơn lẻn xuống ghi bàn thắng đầu tiên của SLNA tại V-League 2016 trong trận gặp QNK. Quảng Nam.

Sự xuất hiện của các tiền vệ Văn Đức, Sỹ Sâm, Văn Vinh bên cánh trái chưa phát huy tác dụng vì sự liên kết với hậu vệ biên và tiền vệ trung tâm không rõ nét. Ngoại trừ Văn Vinh, cầm được bóng để chờ tuyến 2 xông lên hỗ trợ thì các cầu thủ được bố trí đá cánh này đều chưa bộc lộ tố chất tiền vệ biên. Trong giai đoạn V-League tạm dừng cho đội tuyển tập trung, chắc chắn SLNA phải gia cố cánh này, nếu như muốn đủ sức đi đường dài, không bị đối phương bắt bài. Quang Trường vẫn còn lá bài Xuân Thắng, năm ngoái chơi khá hay vị trí tiền vệ trái.

Xáo động nơi trung tâm. HLV Quang Trường liên tục thử nghiệm cặp tiền vệ trung tâm Ngọc Toàn- Khắc Ngọc, Khắc Ngọc- Sỹ Sâm, Sỹ Sâm- Ngọc Toàn, Ngọc Toàn- Ngọc Hải… Có lẽ, cho đến trận thứ 4 gặp B.Bình Dương thì cặp tiền vệ trung tâm Ngọc Toàn- Ngọc Hải mới tạm làm Quang Trường hài lòng, phòng ngự chắc chắn và làm bóng sáng tạo. Trong 4 trận gặp Hải Phòng, XSKT.Cần Thơ, QNK.Quảng Nam và B.Bình Dương thì hàng tiền vệ SLNA đều tỏ ra yếu thế hơn ở khả năng điều tiết trận đấu.

Tiền vệ Ngọc Toàn thu hồi bóng khá tốt nhưng lại hay “dẫm chân” Sỹ Sâm, Khắc Ngọc; được giao nhiệm vụ phát động tấn công nhưng Khắc Ngọc chỉ có miếng phất bổng lên trên cho Odat và Baba tự xoay xở. Biết được khả năng của các học trò nên HLV Quang Trường đã khá tinh khi chỉ đạo Phi Sơn đôi khi bỏ biên, tấn công thẳng vào trung lộ, điển hình là đường chuyền chọc khe cho Odat ghi bàn trong trận gặp QNK. Quảng Nam.

Tuy nhiên, bóng đá hiện đại vẫn cần một tiền vệ trung tâm sáng tạo để đảm trách cầm nhịp. Quế Ngọc Hải lên tuyển sẽ trở về đá vị trí trung vệ quen thuộc nên khi trở về SLNA sẽ đá đâu vẫn còn là cả một vấn đề.

Tiền đạo Odat bên phía SLNA đã có một buổi chiều chơi khá thành công khi anh luôn cho các cầu thủ Quảng Nam ngửi khói trong các pha đua bóng

Chống ngoại binh càn lướt. Ngoại trừ trận gặp B.Bình Dương cặp ngoại binh Nsi và Henry thi đấu thiên về kỹ thuật, ít càn lướt thì cặp trung vệ SLNA đỡ vất vả. Các đội Hải Phòng, XSKT.Cần Thơ, QNK.Quảng Nam đều dùng các ngoại binh gốc Phi thi đấu băm bổ, phá sức hàng thủ thì SLNA đều bị thủng lưới. Cú đánh trực diện, dựa trên nền tảng thể lực và tốc độ của đối phương khiến cho sức trẻ của trung vệ Văn Khanh hay kinh nghiệm của Minh Đức đều không ngăn chặn được.

HLV Quang Trường đã yêu cầu tuyến tiền vệ phòng ngự từ xa, không cho đối phương có thời gian chỉnh bóng nhưng chưa mấy hiểu quả. Nếu ngoại binh đối phương không chiến tốt thì đúng là ác mộng của cả thủ môn lẫn tuyến phòng thủ của SLNA.

Tấm băng đội trưởng. Đầu mùa giải, người hâm mộ cứ đoán già, đoán non chiếc băng đội trưởng sẽ thuộc về ai trong 3 cái tên Minh Đức, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh.

Rốt cuộc thì thủ môn Nguyên Mạnh, ngoài việc được gia hạn hợp đồng đến năm 2018 còn được tín nhiệm giao chiếc băng đội trưởng. Với cá tính khá lành, lại bị chôn chân ở khung gỗ, Nguyên Mạnh không phát huy được nhiệm vụ đôn đốc anh em mà ngược lại còn bị khớp. Minh Đức và Ngọc Hải đều là những cái tên tuổi từng đeo băng đội trưởng cấp tuyển quốc gia từ khá sớm.

Trong khi Mạnh Hùng còn “mãi mãi tuổi 20”, Văn Khánh, Thế Nhật vẫn cần thời gian thử thách thì Minh Đức đang thực sự là thủ lĩnh hàng phòng ngự trong 4 trận đấu vừa qua. Theo đánh giá của chúng tôi, Mình Đức cùng với Phi Sơn, Đình Hoàng là những cầu thủ thi đấu tốt nhất của SLNA trong màn khởi động. Sẽ là tốt cho cá nhân và đội bóng, nếu Nguyên Mạnh chủ động nhường lại chiếc băng đội trưởng cho Minh Đức hoặc Ngọc Hải để tập trung cho chuyên môn.

Một tháng không phải là thời gian dài để HLV Quang Trường và các học trò giải quyết các lỗ hổng đã được bộc lộ qua 4 vòng đấu nhưng để lọt vào TOP 5, SLNA buộc phải đưa ra các giải pháp. Muốn biết ngựa hay phải đi đường dài, chúng ta hãy cùng chờ xem!

An Thanh

TIN LIÊN QUAN