Sáng 13/9, lãnh đạo xã Thanh Nho, đại diện Mặt trận xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Nhuần có con trai là em Nguyễn Xuân An (13 tuổi) bị đuối nước trên sông Giăng khi đi chăn bò.

Nhiều tập thể, cá nhân hỗ trợ gia đình nam sinh lớp 8 bị đuối nước ảnh 1

Lãnh đạo xã Thanh Nho, đại diện Mặt trận xóm Nho Xuân tổ chức thăm hỏi, trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Nhuần. Ảnh: Huy Thư

Tại gia đình mẹ bà Nhuần, lãnh đạo địa phương đã trao 46,7 triệu đồng cho bà Nhuần. Đây là số tiền do anh Đậu Bá Đức - Bí thư Chi đoàn xóm Xuân Nho đứng ra kêu gọi con em trong và ngoài xóm, con em xa quê đóng góp, nhằm chia sẻ với hoàn cảnh gia đình bà Nhuần trong đau thương, hoạn nạn.

Trước đó, đại diện nhóm Facebook Hội Đồng hương Thanh Chương 2, nhóm “Xe không đồng” Thanh Chương cũng đã đến nhà thăm hỏi, động viên và trao tận tay cho bà Nhuần 14,5 triệu đồng - số tiền do các nhóm kêu gọi quyên góp.

Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Nho Hòa, nơi em Nguyễn Xuân An học tập cũng đã quyên góp, hỗ trợ gia đình bà Nhuần hơn 17 triệu đồng. Ngoài ra, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Nho Hòa, Hội Đồng hương Tân Nho Xuân ở miền Nam, Ủy ban xã Thanh Nho… cũng đã quyên góp hỗ trợ gia đình bà Nhuần.

Đại diện nhóm Facebook đồng hương Thanh Chương 2, nhóm "Xe không đồng" Thanh Chương trao quà hỗ trợ cho gia đình bà Nhuần. Ảnh: Huy Thư

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, chiều 8/9, em An đi chăn bò ở bãi Vạn, bên bờ sông Giăng thuộc xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho thì bị đuối nước.

Sau gần 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 10h ngày 12/9, lực lượng tìm kiếm cứu hộ mới phát hiện thi thể em An nổi trên sông Giăng đoạn qua bãi Trận, xã Thanh Hòa, cách vị trí nơi em bị đuối nước khoảng 3,5 km về phía hạ lưu.

Em An đang học lớp 8, Trường THCS Nho Hòa. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mẹ tàn tật, đơn thân nuôi 2 con nhỏ. Gần 1 năm nay, hai anh em An đang sống với bà ngoại./.