Nhiều quan chức cao cấp Nigieria có mặt trên chuyến bay định mệnh

Trong bản danh sách các nạn nhân đã thiệt mạng, người ta thấy sự có mặt của hàng loạt nhân vật nổi tiếng của Nigieria.

Những tin tức đau buồn vẫn phát đi từ Nigieria, hai ngày sau thảm hoạ máy bay rơi kinh hoàng cướp đi sinh mạng của 193 người. Cho đến hôm 5/6, hãng hàng không ở Lagos thông báo họ đã nỗ lực xác nhận danh tính của các nạn nhân đã thiệt mạng. Điều đáng nói là trong bản danh sách đau buồn này, người ta thấy sự có mặt của hàng loạt nhân vật nổi tiếng của Nigieria.

        Người dân địa phương tình nguyện trợ giúp đội cứu hộ dập tắt đám cháy

Những nạn nhân thuộc giới chức cao cấp có thể kể đến là bốn vị quan chức đương nhiệm của ủy ban Đại học quốc gia, con trai nguyên phó tổng thống Augustus Aikhomu, cựu hiệu trưởng Đại học công nghệ Nigeria đồng thời là chồng của bộ trưởng Ngoại giao Nigeria hiện tại và giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia. Ngoài ra còn có một số nhân viên chính phủ cũng như quân đội có mặt trên chuyến bay định mệnh này.

Cũng theo danh sách bên hàng không cung cấp, số người có mặt trên máy bay bao gồm 109 đàn ông, 26 phụ nữ, 4 bé trai, 1 bé gái, đặc biệt còn có 6 bé sơ sinh cùng 7 thành viên phi hành đoàn.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, chiếc máy bay hạ độ cao đột ngột, bay ngay phía trên những ngôi nhà và hàng cây trong khu dân cư Lagos. Ngay khi nghe thấy tiếng máy bay, người dân khu vực nhanh chóng sơ tán, số khác nín thở đứng nhìn chiếc máy bay lao thẳng xuống. Được biết, chiếc Boeing MD - 83 gặp nạn khi chỉ còn cách sân bay Murtala Muhammed, Ikeja, Lagos vài phút bay.

Tại hiện trường vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã phát hiện 90 thi thể, đồng thời cơ quan chức năng cũng cho cần cẩu lớn đến để chuyển thân máy bay đi. Đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm trong đống đổ nát thi thể các nạn nhân còn lại. Điều đáng nói là do khu vực quanh hiện trường có đường vào rất nhỏ và những người dân hiếu kỳ tập trung đông quanh đó nên các xe cứu hộ gặp khó khăn trong việc di chuyển, tiếp cận chiếc máy bay đang bốc cháy. Hơn một tiếng sau khi tai nạn xảy ra, những chiếc xe cứu hộ đầu tiên mới đến được hiện trường.

                     Hàng trăm người dân địa phương vây kín hiện trường

Tổng giám đốc Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Nigieria, ông Mohammed Sani Sidi khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tất cả nạn nhân được tìm thấy và đưa ra khỏi đống đổ nát này. Hiện, lực lượng cứu hộ vẫn đang làm việc không ngừng tìm kiếm những nạn nhân xấu số bất kể ngày và đêm, tất cả cùng cố gắng trong hi vọng mong manh là tìm được ai đó còn may mắn sống sót.

Song song với công tác cứu hộ, chiếc hộp đen máy bay cũng được khẩn trương đưa đi phục vụ công tác điều tra. Phát biểu trước báo giới, trong ngày hôm 5/6, ông Harold Demuren - người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Nigieria khẳng định: "Nguyên nhân dẫn đến tai nạn của chiếc Boeing MD - 83 là do hỏng động cơ. Phi công chiếc máy bay đã phát tín hiệu cấp cứu cho đài kiểm soát không lưu của sân bay Lagos ngay khi hai động cơ bị hỏng trước khi rơi nhưng quá muộn để cứu vãn mọi thứ".

Phát biểu trước người dân trong ngày lễ quốc tang, Tổng thống Nigieria Goodluck Jonathan vẫn khẳng định: "Chúng tôi đang cố gắng hết sức để nâng cao chất lượng ngành hàng không trong nước. Tôi đảm bảo điều này sẽ không lặp lại trong tương lai thêm một lần nào nữa. Trước đó, Tổng thống cũng đã thị sát hiện trường và có buổi làm việc cùng hãng hàng không quốc gia Nigieria nhằm chấm dứt tình trạng mua máy bay cũ nát về sử dụng".

(theo Telegraph, Reuters) - nt

Tin mới