Thả diều cũng phải chớp thời cơ.

 Hội thi thả diều truyền thống được tổ chức trước Đền thờ Bác Hồ trên núi Chung. Ảnh: Huy Thư
Người dân dùng xe kéo chở diều đi tranh tài. Ảnh: Huy Thư
 Thanh niên các xã hối hả mang những con diều lớn đến với hội thi. Ảnh: Huy Thư
 Đến dự thi, các đội mang theo nhiều loại diều với đủ kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc…. Ảnh: Huy Thư
 Một chiếc diều đẹp của Đoàn thị trấn Sa Nam, nổi bật dòng chữ “Hội thi thả diều truyền thống, kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác”. Ảnh: Huy Thư
Một dàn sáo “khủng” được tạo tác khá công phu trên diều của đội xã Nam Nghĩa. Ảnh: Huy Thư
Theo ban tổ chức, Hội thi thả diều năm nay có 14 đơn vị tham gia với hàng chục con diều đạt chuẩn. Ban giám khảo chấm điểm ở 4 nội dung: Hình thức con diều, sáo, tiếng sáo, và thả diều. Trong ảnh: Ban giám khảo đội nắng chấm diều đẹp. Ảnh: Huy Thư
 Sau khi chấm về hình thức, các đội thi bắt đầu thả diều. Trong ảnh: Con diều đầu tiên của hội thi đón gió đang lên. Ảnh: Huy Thư
 Một thanh niên xã NamThượng đang canh diều chờ gió trên núi Chung. Ảnh: Huy Thư
Thả những con diều lớn phải có những guồng dây “khủng”. Ảnh: Huy Thư
Không khí thả diều trên núi Chung thật vui nhộn. Ảnh: Huy Thư
Chiều hè trên đỉnh núi Chung, chấp chới những cánh diều và vi vu tiếng sáo. Ảnh: Huy Thư
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho diều xã Nam Anh, giải Nhì cho diều 2 xã Kim Liên và Hồng Long, giải Ba cho diều 3 xã Nam Lĩnh, Nam Nghĩa và Nam Hưng. Hội thả diều truyền thống là nét đặc sắc trong Lễ hội Làng Sen hàng năm. Ảnh: Huy Thư