(Baonghean.vn) - Dù nhập cuộc khá tự tin nhưng các cầu thủ đến từ phố núi Quỳ Hợp đã bị vỡ trận và chấp nhận trận thua đậm với tỉ số đậm 0 – 9. Với chiến thắng này, Cửa Lò đang là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đầu bảng E.
-->> Nhi đồng Nghi Lộc thắng đậm Nhi đồng Con Cuông-->>Sức mạnh của truyền thống
Nhi đồng Cửa Lò sở hữu những cầu thủ đồng đều, kỹ thuật tốt và vị trí thủ môn rất xuất sắc trong khi đó, nhi đồng Quỳ Hợp cũng có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải năm nay. Vì vậy, trận đấu giữa hai đội được khán giả mong chờ và đón nhận rất nồng nhiệt.
Sau những phút đầu chơi ăn miếng, trả miếng trước đối thủ đến từ thị xã biển, đến phút thứ 6, NĐ Quỳ Hợp đã bị thủng lưới trước tình huống bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Bá Tú. Người lập công là tiền đạo nhỏ con Phùng Nhật Duy.
Khi các cầu thủ nhí Quỳ Hợp đang tìm cách xốc lại đội hình thì họ lại liên tiếp nhận bàn thua và vỡ trận. Phút thứ 7 và 9, tiền đạo chơi nổi bật nhất trên sân Nguyễn Đình Anh Đức liên tiếp ghi 2 bàn cho đội bóng Cửa Lò bằng hai cú sút ở hai góc khác nhau.
Phút thứ 11, Cửa Lò thủng lưới bàn thứ 4 sau pha đốt lưới nhà của một hậu vệ. Trước khi hiệp 1 khép lại, thủ môn Đậu Anh Đăng của Cửa Lò đã xuất sắc ấn định tỉ số 5 – 0 từ một pha phát bóng bổng. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Cửa Lò tiếp tục “hành hạ” đội bóng nhí Quỳ Hợp với những pha tấn công dồn dập. Trong ít phút đầu của hiệp 2, họ ghi được liên tiếp 3 bàn thắng do cồng của Phùng Nhật Duy, Nguyễn Chánh Tín. Phút cuối cùng của trận đấu, cầu thủ mới vào sân Mai Trường Thọ ấn định tỉ số đậm 9 – 0 cho đội bóng phố biển.
Nguyên Khoa – Trần Hải