Đội trưởng hai đội nghe trọng tài nhắc nhở nội quy trận đấu. Ảnh: Thành Cường

Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên, cầu thủ hai bên đã dâng lên tấn công ồ ạt. Thế trận khá cân bằng. Song chỉ sau đó ít phút, Nhi đồng Con Cuông đã có bàn thắng mở tỷ số do số 2 Phạm Văn Quyến ghi bàn. Lúc này, thế trận nghiêng về Nhi đồng Con Cuông khi có bàn thắng dẫn trước đã tiếp thêm hưng phấn cho các cầu thủ nhí. Càng đá, càng hăng, Nhi đồng Con Cuông tràn lên phía trên sân, quần thảo trước khung thành đối phương khiến các cầu thủ của Tương Dương phải “cắm chốt” giữ nhà.

Highlight Nhi đồng Con Cuông và Nhi đồng Tương Dương: 4-3. Clip: Đặng Cường - Mỹ Nga

Phút thứ 8, số 9 Nguyễn Văn Sang có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Nhi đồng Con Cuông. Ngay sau bàn thua, Ban huấn luyện của Nhi đồng Tương Dương đã thay đổi chiến thuật, chỉ đạo các cầu thủ dâng lên tấn công.

Nhi đồng Con Cuông (áo hồng) có những pha bóng đầy kỹ thuật. Ảnh: Thành Cường

Được tiếp sức từ những người thầy ngoài đường biên, sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, Nhi đồng Tương Dương đã vượt lên chính mình và có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 2-1 do công của cầu thủ mang áo số 2 Vi Hồng Phúc.

Lúc này trên sân, trận đấu lấy lại thế cân bằng, hai đội liên tiếp có màn tranh tài đầy ngoạn mục với những pha bóng gay cấn, trên khán đài không ngớt những tiếng reo hò, cổ vũ.

Cả 2 đội ra sân nghỉ giải lao giữa hiệp với tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về Nhi đồng Con Cuông.

Niềm vui chiến thắng của Nhi đồng Con Cuông. Ảnh: Thành Cường

Bước vào hiệp hai, cả hai chơi khá cân sức, với thể lực đồng đều và có phần nhỉnh hơn, Nhi đồng Tương Dương áp sát, kèm chặt các cầu thủ đội bạn. Tuy nhiên, vào phút thứ 22, cầu thủ mang áo số 7 Hà Phan Huy Phúc đã có quả sút phạt đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội Nhi đồng Con Cuông.

“Phản công, phản công, dâng lên đi các con” là chỉ đạo từ phía HLV Nhi đồng Tương Dương. “Thầy gọi, trò trả lời”, ngay sau đó, vào phút thứ 24, Hồ Đức Hiếu của Nhi đồng Tương Dương có bàn thắng rút ngắn tỷ số.

“Ăn miếng trả miếng”, Nhi đồng Con Cuông vươn lên tấn công dồn dập, nhiều pha bóng với những mảng miếng “hiểm” được tung ra. Nhi đồng Con Cuông có thêm bàn thắng thứ 4 do công của cầu thủ số 11 Lô Bá Duẩn.

Dù đã hết sức nỗ lực và có màn rượt đuổi tỷ số gay cấn song Nhi đồng Tương Dương phải ngậm ngùi khi để thua Nhi đồng Con Cuông đầy tiếc nuối. Ảnh: Thành Cường

Ngay lập tức, 2 phút sau đó, Nhi đồng Tương Dương đã có màn đáp trả lại xuất sắc, số 6 Trần Bảo Nam ghi bàn rút ngắn khoảng cách còn 4-3.

Trận đấu về những phút cuối trở thành màn rượt đuổi tỷ số rất hấp dẫn. Phút thứ 36 của trận đấu, Nhi đồng Tương Dương được hưởng một quả đá phạt gián tiếp song thủ môn Nhi đồng Con Cuông đã xuất sắc cản phá.

Kết quả chung cuộc 4-3 nghiêng về Nhi đồng Con Cuông.