(Baonghean.vn) - Chỉ vì phút nóng giận nhất thời, Pay Văn Đậu (SN 1994), ngụ xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương phải trả giá đắt bằng 11 năm tù sau khi cầm kiếm tước đoạt mạng sống của người hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Năm lên 3 tuổi, bố mẹ Đậu đưa nhau ra tòa ly hôn vì những bất đồng nhỏ nhặt trong cuộc sống không thể dung hòa. Bố cưới người phụ nữ làng bên, mẹ vào tận Đắc Lắc lấy chồng. Bố mẹ đều có cuộc sống riêng nên chẳng ai quan tâm đến sự tồn tại của Đậu. Đậu lớn lên trong tình thương yêu của ông bà nội.

Được nói lời sau cuối, bị cáo không xin giảm nhẹ mức án dành cho mình mà chỉ xin gia đình bị hại, HĐXX giảm nhẹ mức bồi thường, hứa hẹn khi ra tù sẽ đi làm, kiếm tiền trả dần.

Mặc cảm với cuộc sống bị bỏ rơi của bố mẹ và sống với ông bà nghèo khó khiến Đậu trở nên ít nói, luôn tự ti về số phận mình. Đậu luôn bị các bạn cùng trang lứa bắt nạt. Học xong lớp 9, Đậu ở nhà quanh quẩn bên rẫy sắn, nương ngô, tối đến lại chỉ biết làm bạn với chiếc ti vi, điện thoại. 

Tối 17/10/2015, nhân ngày lễ mừng cơm mới (theo phong tục người dân tộc Thái) Pay Văn Đậu cùng một số người đến nhà anh Lương Văn Vinh (SN 1975, ngụ cùng địa phương) uống rượu. Khi đứng dậy chuẩn bị ra về thì giữa Đậu và người hàng xóm Lô Văn Tú (SN 1995) xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau xoay quanh việc Đậu quay xe máy chạm vào người của Pay Văn Thây. Tú lao vào đấm tới tấp vào người, vào mặt Đậu. Được mọi người can ngăn, Tú và Đậu ai về nhà nấy.

Về đến nhà, bức xúc vì bị đánh, Đậu điện thoại hẹn gặp Tú để “nói chuyện” và Tú đồng ý. Trước khi đi gặp Tú, Đậu thủ sẵn một thanh kiếm bên người.

Khoảng 21h30p cùng ngày, Tú và Đậu gặp nhau. Vừa nhìn thấy đối phương, Tú đã lao đến đạp tới tấp vào người Đậu. Bị đánh, Đậu lấy thanh kiếm đâm một nhát vào người Tú khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phiên tòa xét xử Pay Văn Đậu vắng bóng người thân. Đậu ngồi cúi mặt, không dám ngước về phía khán phòng vì sợ ánh mắt của người thân bị hại. Bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi của mình. Theo bị cáo, vì đã nhiều lần bị Tú cùng nhiều thanh niên trong bản bắt nạt nên Đậu ấm ức, sẵn có hơi men trong người, lại vừa bị Tú đánh nên Đậu bức xúc, dự định cầm kiếm để dọa Tú nhưng không ngờ lại xảy ra án mạng đau lòng.

Khi nghe ông Lô Văn Đào (bố đẻ nạn nhân) người đại diện hợp pháp cho bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 220 triệu đồng, bị cáo bật khóc nức nở. Bản thân mồ côi, có làm thuê làm mướn cả cuộc đời bị cáo cũng không bao giờ có đủ số tiền trên để bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Được nói lời nói sau cùng trước khi vào nghị án, bị cáo không xin giảm nhẹ mức án dành cho mình mà chỉ xin gia đình bị hại, HĐXX giảm nhẹ mức bồi thường, hứa hẹn khi ra tù sẽ đi làm, kiếm tiền rồi trả dần.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, với hành vi “giết người” Pay Văn Đậu bị tuyên phạt mức án 11 năm tù giam. Đồng thời bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 75 triệu đồng.

Phiên tòa kết thúc, bị cáo lầm lũi bước theo cán bộ chức năng về trại giam để lại phía sau là tiếng thở dài tiếc nuối của những người dự khán về cuộc đời bi đát của thanh niên bất hạnh...

Hoàng Hải

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN