(Baonghean.vn) - Đang trên đường lên rẫy, ông Lầu Phái Đà, sinh năm 1968, bản Ngã Ba xã Huồi Tu, Kỳ Sơn bỗng nhiên rẫy phát hiện một túi bóng nhỏ màu vàng nằm bên vệ đường, thấy lạ, ông mở túi bóng nhỏ ra thì phát hiện một quả lựu đạn trong đó.

Quả lựu đạn mà ông Lầu Phái Đà phát hiện được bên vệ đường
Quả lựu đạn mà ông Lầu Phái Đà phát hiện được bên vệ đường

Khi ông Lầu Phái Đà phát hiện trưa ngày 27/7, quả lựu đạn nằm ở trong túi bóng, một nửa quả nằm sâu dưới lòng đất, một nửa còn lại nhô lên mặt đất, đầu của quả lựu đạn hướng lên trời.

Sau khi phát hiện, ông Phái Đà đã báo cho công an xã đến hiện trường lập biên bản và thu nhặt về. Ông Cử Giồng Mùa, Trưởng Công an xã Huồi Tụ cho biết, Quả lựu đạn đang nguyên vẹn cả chốt kích nổ và có cả một sợi dây bằng dù màu xanh quấn quanh nó. Tại nơi quả lựu đạn được phát hiện là một con đường cũ để đến bản Na Mi, cách trung tâm bản Nga Ba chừng 300m.

Hiện tại, quả lựu đạn đã được lực lượng chức năng của xã thu giữ để chờ ngày giao nộp cho cơ quan cấp trên xử lý.

Anh Vừ Bá Thông, Xã Đội trưởng xã Huồi Tụ cùng quả lựu đạn vừa mới thu về.

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN