(Baonghean.vn) - “Chúng em muốn tập trung vào việc chụp ảnh nên từ đầu buổi đã cố ngăn các bạn nhảy xuống tắm. Ai ngờ một phút ham vui lại xảy ra việc như vậy”. 

» Mẹ khóc ngất nghe tin con đi chụp ảnh kỷ yếu gặp nạn

» 6 khu vực cần tránh để tắm biển Cửa Lò an toàn

2 trong số 3 học sinh bị đuối nước trong buổi chụp ảnh kỷ yếu chiều 9/4 vẫn đang mất tích. Ảnh: NV
2 trong số 3 học sinh bị đuối nước trong buổi chụp ảnh kỷ yếu chiều 9/4 vẫn đang mất tích. Ảnh: NV

Nguyễn Văn Thắng vẫn chưa hết bàng hoàng sau buổi chiều 9/4 định mệnh. Là thành viên của nhóm thực hiện bộ ảnh kỷ yếu cho tập thể lớp 12A6 trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên), Thắng cho biết bản thân cùng các thành viên nhóm chụp đã nhiều lần ngăn cản các em học sinh xuống tắm biển. 

“Theo yêu cầu của tập thể lớp, nhóm chúng em cùng các bạn đến Cửa Lò để chụp ảnh kỷ yếu. Khi đang chụp thì một nhóm chạy ra khu vực nhiều mỏm đá ở đảo Lan Châu để tắm và nhảy lộn.

Em đang đứng trên bờ thì nghe tiếng kêu cứu nên lao ra cứu được một bạn lên bờ. Lúc đó sóng rất mạnh, biển động nên cứu được bạn vào thì em cũng kiệt sức, đành bất lực nhìn 2 bạn khác bị sóng cuốn đi. Bản thân em bị hàu đâm chảy rất nhiều máu. Nhiều bạn trong lớp đứng gần đó nhìn thấy nhưng không dám nhảy xuống”. 

Trước khi đến Cửa Lò chụp ảnh, tập thể lớp 12A6 có thực hiện bộ ảnh ở trường. Ảnh: NVCC

Theo lời Thắng thì nhóm thợ ảnh đã nhiều lần ngăn cản các bạn học sinh xuống tắm biển vì muốn tập trung chụp ảnh. 

Việc cứu hộ tìm kiếm 2 học sinh mất tích vẫn đang tiếp tục ở bãi biển Cửa Lò.

Trung Kiên 

TIN LIÊN QUAN