(Baonghean.vn) - Cuối cùng những hoài nghi về sức mạnh của nhà ĐKVĐ Premier League ở mùa giải mới đã thành hiện thực phũ phàng. Ngay trong trận đầu ra quân, “bầy Cáo” đã bị “tân binh” Hull City cướp quyền “khai hỏa” trước khi biến “nhà Vua” thành kẻ sa ngã đang ngủ quên trong “cơn say thần tiên” mùa trước.

Pha làm bàn của Abel Hernandez (Hull City) là một tuyệt phẩm

Những trận giao đấu mùa hè chỉ nếm mùi thất bại, không thể rước Siêu cúp từ thánh đường Wembley về sân King Power. Tất cả những điều đó khiến NHM có cảm giác nhà ĐKVĐ dường như đang ngủ quên trong men say với “câu chuyện cổ tích” ở mùa giải trước. Nỗi lo dường như bao trùm lên “cung điện” King Power khi họ để trụ cột quan trọng nhất ở hàng tiền vệ là Kante rơi vào tay Chelsea.

Thế nhưng, NHM vẫn tin rằng, “bầy Cáo” không vì thế mà yếu đi và sẽ tiếp tục gây bất ngờ ở giải đấu quốc nội hấp dẫn nhất hành tinh này. Chẳng phải, mùa giải trước họ cũng chỉ mang danh “kẻ lót đường” trước khi trở thành “hiện tượng đột biến” đấy sao! Sức mạnh tập thể, khát khao chiến thắng, sự “lên đồng” của những “đứa trẻ con nhà nghèo”, cùng lối chơi thực dụng đã giúp Leicester City sỉ nhục các “ông lớn” khi chiễm trệ trên “Ngai vàng”.

Tiền đạo Vardy chưa có được cảm giác bóng tốt nhất khi bỏ lỡ nhiều cơ hội

 Đó cũng là lý do để NHM  và các chuyên gia đặt hết niềm tin chiến thắng cho “bầy Cáo”trong ngày đầu khai mạc. Bởi đối thủ của họ chỉ là một “tân binh”, một “bại tướng” trong những lần chạm trán trước đây – Hull City. Cuộc khủng hoảng ngay trong nội tình của Hull City càng khiến người ta trút thêm sự tàn nhẫn khi xếp họ ở cửa dưới, dù được thi đấu trên sân nhà KCOM Stadium. Niềm tin ấy kéo dài cho đến gần hết hiệp 1 khi nhà ĐKVĐ thể hiện được uy danh của mình để chiếm lĩnh thế trận, áp đặt phong cách chặt chẽ, thực dụng quen thuộc.

Mặc dù vậy, “ngọn lửa hy vọng” ấy đã bị dội một “gáo nước lạnh” rồi tắt ngúm ngay trong ngày khởi động cuộc phiêu lưu. Mọi nỗ lực tổ chức tấn công của "Bầy Cáo" khá bế tắc, thiếu sự gắn kết giữa các tuyến, đạc biệt là hàng công gây thất vọng tràn trề khi có những pha dứt điểm thiếu chính xác. Trước thềm mùa giải 2016-2017, HLV Claudio Ranieri nói rằng: “Giành được đỉnh vinh quang đã khó, giữ được đỉnh vinh quang còn khó gấp bội”. Chưa nói đến việc giữ ngôi vương mà việc để Hull City chọc thủng lưới ngay trong trận đầu đã khiến người ta đặt câu hỏi: Liệu các “ngòi nổ” của “nhà Vua” có cảm thấy “nhục” khi bị Abel Hernandez cướp quyền “khai hỏa” ở phút 45+1?.

Câu hỏi ấy đã được trả lời khi thời gian hiệp 2 chưa trôi qua được 1 phút thì Leicester đã đứng trước cơ hội vàng để đưa trận đấu về thế cân bằng. Chuyên gia sút phạt đền của “bầy Cáo”- Tiền vệ Mahrez, đã lạnh lùng hoàn tất công việc quen thuộc từ trên chấm 11m, gỡ hòa cho Leicester City. Tưởng như “bầy Cáo” sẽ được cất vang bài ca chiến thắng khi họ chơi tốt hơn hẳn, kiểm soát được trung tuyến. 

Mahrez gỡ hòa cho Leicester City từ trên chấm 11m.

Tuy vậy, cự li đội hình của Hull đang giữ khá tốt và không cho "Bầy Cáo" nhiều khoảng trống. Cuối cùng, một đội bóng mang hình hài của Leicester City ở mùa trước dùng chính lối chơi phòng ngự, phản công để sỉ nhục “ nhà Vua”. Pha lập công bằng cú volley uy lực của Snodgrass đã giúp đội chủ nhà Hull City bất ngờ giành chiến thắng 2-1 nhưng lại hoàn toàn xứng đáng khi HLV tạm quyền Mike Phelan có đầu pháp hợp lý.

Rõ ràng việc mất Kante khiến khả năng phòng ngự từ xa của Leicester gặp nhiều vấn đề. Andy King thay thế nhưng cầu thủ này không làm tốt nhiệm vụ của mình và hệ quả nhà ĐKVĐ nhận 2 bàn thua. Đi vào lịch sử bằng câu chuyện cổ tích mùa trước và giờ đây "bầy Cáo" cũng đi vào lịch sử khi trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên thất bại trong trận khai màn. Thách thức thực sự đang đến với Leicester City khi NHA mùa giải  2016-2017 chắc chắn khốc liệt hơn mùa trước rất nhiều. Nên nhớ rằng Hull là đội bóng mới giành vé thăng hạng, tham gia cuộc đua này mà không được bổ sung lực lượng, đồng nghĩa là đối thủ không được đánh giá cao mà Leicester còn thua thì thử hỏi gặp các đội mạnh hơn sẽ ra sao? 

KIM THỦY