Theo Chinanews, sự việc xảy ra ngày 10/5 tại một khu chung cư ở Phúc Kiến. Lửa và khói bốc lên mù mịt tại một căn nhà. Cảnh sát và lực lượng cứu hộ nỗ lực khuyên mọi người và hàng xóm xung quanh chạy xuống phía dưới.

Tuy nhiên, chủ nhà, ông Chen, 60 tuổi, nhất quyết đòi ở lại hiện trường. Mãi khi người thân đi hết, ông Chen mới tiết lộ ông đã giấu khoản tiền trị giá 200.000 nhân dân tệ (hơn 716 triệu đồng) lên trần nhà tắm.

091530-1.jpgCảnh sát tìm thấy số tiền ông Chen cất giấu nhiều năm. Ảnh: Chinanews.

Ông đã giấu ở đó nhiều năm và không ai biết. Chỉ đến khi cảnh sát hứa sẽ giúp ông tìm số tiền đó, ông mới miễn cưỡng rời đi.

May mắn là sau đó lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ số tiền và trao trả lại cho ông. Trong thời gian diễn ra vụ việc, nhà ông Chen chỉ có ông, vợ và cô con dâu.