Nhà báo Nguyễn Thanh Phong
Nhà báo Nguyễn Thanh Phong

Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Liên lạc hưu trí Báo Nhân Dân, Đảng ủy, UBND phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí NGUYỄN THANH PHONG

Sinh ngày 7/7/1940, quê quán xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại phòng 104 - 222D, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP. Hà Nội, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng Báo Nhân Dân; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân; Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi đảng, đã từ trần hồi 2 giờ 25 phút ngày 9/9/2015 tại Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội.

Lễ viếng từ 14 giờ 15 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 10/9/2015 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội. An táng tại nghĩa trang quê nhà, thôn Bàu, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Ban tổ chức lễ tang.

Một chiến sỹ xuất sắc trên mặt trận báo chí

Sinh ra ở Thừa Thiên Huế trong một gia đình trọng chữ nghĩa, nên nhà báo Nguyễn Thanh Phong được cha mẹ nuôi ăn học chu đáo từ nhỏ. Lớn lên, năm 1954 tập kết ra Bắc, sống ở tỉnh Nghệ An; say mê nghề viết báo, đồng chí sớm bước vào nghiệp cầm bút khi 17 tuổi. Từ năm 1961, đồng chí là phóng viên Báo Nghệ An (là 1 trong 7 người đầu tiên gánh vác nhiệm vụ xây dựng tờ báo Đảng tỉnh nhà từ những ngày đầu tờ báo mới ra đời). Nhờ không ngừng tích cực phấn đấu, học hỏi, năm 1962, đồng chí vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến tháng 11/1975, đồng chí chuyển công tác về Báo Nhân Dân. Với tinh thần ham học hỏi, trong 4 năm liền, từ năm (1973 - 1977), đồng chí vừa đi làm, vừa chịu khó hoàn tất khóa học đào tạo chuyên ngành Đại học Văn của Trường Đại học Sư phạm. 

Trong quá trình công tác tại Báo Nhân Dân, nhà báo Nguyễn Thanh Phong trải qua nhiều công việc khác nhau. Từ phóng viên thường trú của báo tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, rồi chuyển về làm phóng viên chính, phóng viên cao cấp tại Ban Xây dựng Đảng Báo Nhân Dân. Như thế, nhà báo Nguyễn Thanh Phong dù sinh ra ở Thừa Thiên Huế nhưng quá trình đi tập kết, công tác có nhiều gắn bó với Nghệ An mà đồng chí coi như quê hương thứ hai của mình.  

Ở Báo Nhân Dân, nhà báo Nguyễn Thanh Phong có thể viết nhiều thể loại tin, bài, phóng sự, điều tra, ký với chất giọng chân phương, dung dị, gần gũi, dễ hiểu, được dư luận bạn đọc và đồng nghiệp ghi nhận. Đồng chí được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban, Trưởng ban Xây dựng Đảng của Báo Nhân Dân cho đến lúc nghỉ hưu. Dù ở cương vị công tác nào, trong thời chiến cũng như thời bình, nhà báo Nguyễn Thanh Phong cũng luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Và đồng chí, đồng nghiệp luôn quý trọng nhà báo Nguyễn Thanh Phong bởi sự thẳng thắn, chân thành trong công việc và cuộc sống của đồng chí. Sau những năm dài công tác và cống hiến, tháng 11/2004 nhà báo Nguyễn Thanh Phong về nghỉ hưu, định cư tại TP. Hà Nội, tiếp tục giữ nguyên một phong cách sống mẫu mực; là người chồng, người cha, người ông gương mẫu, chỗ dựa tinh thần vững chãi của gia đình, con cháu... Từ khi nghỉ hưu, đồng chí cũng đã nhiều dịp về với Nghệ An, có nhiều sự quan tâm, sẻ chia với các thế hệ đồng nghiệp làm báo ở tờ báo đảng tỉnh quê hương Bác Hồ kính yêu. 

Với những công lao đóng góp cho đất nước và báo đảng, Nhà báo Nguyễn Thanh Phong được tặng thưởng: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Lao động hạng Nhất; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam’’; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Báo Nhân Dân’’; Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm tuổi đảng.

Cũng trong quy luật sinh - lão - bệnh - tử, do tuổi cao, sức yếu, mắc trọng bệnh phải nằm điều trị dài ngày, nhà báo Nguyễn Thanh Phong đã lặng lẽ ra đi vào hồi 2 giờ 25 phút ngày 9/9/2015 (tức 27/7 âm lịch). Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của người đảng viên, người chiến sỹ trên mặt trận báo chí. Trọn cuộc đời 76 năm tuổi đời, hơn 50 tuổi đảng, nhà báo Nguyễn Thanh Phong được cơ quan, đồng chí đồng nghiệp, bà con khu phố và gia đình đánh giá là đã cố gắng hết sức mình sống có ý nghĩa vì lý tưởng cao cả của người đảng viên đối với quê hương, đất nước, vì sự nghiệp báo chí của Đảng và làm tròn trách nhiệm với gia đình, vợ con. 

Nhà báo Nguyễn Thanh Phong mất đi, nhưng vẫn lưu lại trong tâm trí mọi người tình cảm quý trọng, yêu thương vô bờ bến.

P.V