Thật tình cờ khi tôi và phóng viên Đức Chuyên thực hiện phóng sự điều tra “Chiêu lừa của Công ty TNHH Gia dụng Việt Nhật”. Đó là cuộc điện thoại của một người dân ở Hà Tĩnh từng làm đại lý bán nồi cơm điện giả nhãn hiệu Nhật của công ty này nhưng sau đó đã bị chính công ty này lừa, khiến anh suốt ngày phải đi sửa chữa lại nồi cho khách hoặc mua nồi cơm điện mới đền cho khách. Chúng tôi hỏi sao anh lại gọi điện cho Tổng Biên tập Báo Nghệ An mà không gọi cho báo khác, anh tâm sự có người bạn ở Hà Nội bày cho anh là gọi cho Báo Nghệ An “họ sẽ làm hết trách nhiệm”.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã cử chúng tôi vào Hà Tĩnh ngay. Sau khi tác nghiệp ở Hà Tĩnh, chúng tôi phát hiện ra chiêu lừa của công ty này bắt đầu xâm nhập vào Thành phố Vinh và đã tiêu thụ được hơn 300 chiếc nồi giả nhãn hiệu Nhật. Lần theo địa chỉ sản xuất nồi, chúng tôi đã tìm ra tỉnh Hưng Yên, vào nhà máy để vạch trần thủ đoạn sản xuất hàng giả thương hiệu Nhật của Công ty TNHH gia dụng Việt Nhật. Chúng tôi cũng về Thanh Hóa để làm rõ thủ đoạn bán hàng trốn thuế, trốn quản lý thị trường của các đại lý ở đây. Trong hành trình tác nghiệp, nhóm phóng viên cũng được lãnh đạo Báo Hưng Yên, Báo Thanh Hóa và các đồng nghiệp hỗ trợ. Chính các báo bạn cũng ngạc nhiên là Báo Nghệ An đã lăn xả, tận tâm với bạn đọc, người dân đến thế, nhất là thông tin không phải người dân Nghệ An đề nghị, phản ánh mà là người dân Hà Tĩnh. Sau khi loạt bài đăng trên Báo Nghệ An hàng ngày, chúng tôi đã gửi báo ra Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Tĩnh… Chỉ một ngày sau các đại lý bán nồi cơm điện giả nhãn hiệu của Nhật ở các tỉnh đều gom hàng, đóng cửa, các trang web Công ty này trên mạng cũng không còn. Các cơ quan quản lý thị trường, thuế và các ngành chức năng cũng vào cuộc.

Nhớ lại những lần tác nghiệp trước đó, chúng tôi luôn cảm thấy tự hào bởi không chỉ bạn đọc ở Nghệ An tin tưởng, phản ánh, kiến nghị mà các bạn đọc ở các tỉnh khác như Hà Tĩnh, Quảng Bình… cũng đã gửi gắm niềm tin ở Báo Nghệ An, gửi thư, phản ánh các vấn đề của cuộc sống mà báo chí rất cần. Được giải Báo chí lần này, chúng tôi thực sự vui và cảm ơn bạn đọc không chỉ ở tỉnh ta mà cả ở Hà Tĩnh và bạn đọc khắp nơi đã luôn tin tưởng ở Báo Nghệ An, kịp thời cung cấp thông tin cho báo, để chúng tôi thực hiện tốt hơn trách nhiệm của người làm báo, gần gũi hơn với người dân lao động, thực sự hòa vào dòng chảy, hơi thở của cuộc sống. Một điều tôi rút ra được từ chuyến đi tác nghiệp phóng sự này là một việc nhỏ mà mình thực hiện chu đáo, trách nhiệm thì đều có hiệu quả cao.

Nguyên Khoa (ghi)