Nhiều người nói nghề 
báo không có tương lai. Có người bảo báo in đang dần tuyệt chủng. Nhưng cô bé Hilde Kate Lysiak, người Mỹ, đã chứng minh tất cả họ đều sai.

Nhà báo 9 tuổi Hilde Kate Lysiak (phải) đang tác nghiệp - Ảnh: Cjr

Ngày 2-4, cô bé 9 tuổi này là người đầu tiên đưa tin về một vụ giết người tại nơi sinh sống trước nhiều giờ so với các tờ báo chuyên nghiệp khác.

Hilde Kate Lysiak là chủ bút tờ Orange Street News (OSN) - một tờ báo nguyệt san tập trung đưa tin về đời sống cộng đồng dân cư ở vùng Selinsgrove, bang Pennsylvania - bắt đầu xuất bản từ tháng 11-2014.

Báo OSN ngoài phát hành ấn bản in còn có trang web với đủ loại tin tức như tội phạm phá hoại của công, chất lượng nước sinh hoạt và tình trạng nghiện ma túy ở trường cấp II. Vụ việc giết người vừa qua là tin tức lớn nhất và cũng nghiêm trọng nhất mà OSN từng đưa.

“Đây là lần đầu tiên con bé đưa tin tức kiểu này” - cha cô bé, ông Matthew Lysiak, cho biết. Ông Matthew Lysiak là cựu phóng viên báo New York Daily News và không phủ nhận chính những lần ông dắt con gái tới tòa soạn khi nó còn bé tí đã truyền lửa nghề nghiệp vào Hilde Kate Lysiak từ lúc nào không hay.

Ngày 2-4, khi Lysiak đang hỏi cảnh sát về kết luận vụ việc phá hoại tài sản đang theo dõi ở sở cảnh sát, cô bé nghe thấy cảnh sát trưởng nói ông có việc quan trọng phải đi.

Lysiak mau chóng phát hiện cú điện thoại gọi cảnh sát trưởng liên quan tới vụ giết người chỉ cách nhà mình vài dãy nhà. Vậy là cô bé lập tức tiếp cận hiện trường, gõ cửa từng gia đình cạnh đó và trò chuyện với những người hàng xóm để thu thập tin tức.

Sau đó cô bé về nhà, đưa cho bố bản tin vắn và nhờ bố đưa lên trang web của báo với tít bài: “Tin độc quyền: Giết người ở đường số 9”. Sau đó cô bé trở lại hiện trường quay một đoạn video ngắn cho trang web và kênh YouTube. Tất cả việc này Lysiak đã làm trước các đối thủ cạnh tranh nhiều giờ.

Về việc này, bố của Lysiak kể: “Con bé bảo tôi là sau những bối rối ban đầu về việc có một cô bé 9 tuổi hỏi chuyện, mọi người đã cư xử với nó rất tốt. Họ xem nó như một phóng viên trưởng thành”.

Bố mẹ Lysiak giúp cô bé chỉnh trang bài vở đưa lên trang web của OSN, tuy nhiên họ chỉnh sửa rất ít. Họ cũng lọc giúp Hilde các email để những thông tin không phù hợp không lọt tới con gái mình. Theo lời chị Bridget Reddan, không ít người gửi email báo tin tức không biết Lysiak mới 9 tuổi, thành ra họ báo cả những câu chuyện rất phức tạp về việc lạm dụng trẻ em.

Tuy nhiên, bố Lysiak cũng nói ban đầu khi báo mới ra, mọi người đều ủng hộ vì cô bé chỉ tập trung vào những câu chuyện “dễ thương”. Nhưng khi Lysiak bắt đầu đưa tin về những vấn đề nghiêm trọng, một số người đã bắt đầu phê phán, nói rằng cô bé không nên làm việc này vì còn nhỏ và lại là một bé gái.

Điều này khiến Lysiak không vui. Trả lời phỏng vấn của Yahoo!, cô bé nói: “Khi mọi người nói tôi không thể làm vậy vì tôi là con gái, tôi đã rất tức giận. Tôi giận vì mọi người cứ nghĩ rằng chỉ vì tôi mới có 8, 9 tuổi nên tôi không thể làm tốt được công việc”.

Thực tế Lysiak đã làm được nhiều việc vượt quá sức của một cô bé 9 tuổi, không chỉ trong lĩnh vực báo chí. Tháng 3-2016, Lysiak bắt đầu lập ra trang web GoFundMe nhằm kêu gọi cộng đồng quyên góp 40.000 USD giúp chính quyền địa phương tại Selinsgrove có tiền thuê thêm một cảnh sát khu vực, vì cô bé thấy tình trạng tội phạm phá hoại đang gia tăng.

Trên trang Facecbook của báo OSN, bên cạnh rất nhiều lời khen tặng dành cho Lisyak, cũng có những bình luận cho rằng ở tuổi mình, cô bé chỉ nên chơi đồ hàng hay búp bê, không nên 
đóng vai nhà báo.

Tuy nhiên Lysiak đã “phản pháo” bằng một video, trong đó cô đọc to những lời bình luận ác ý rồi trả lời rằng: “Trên thực tế, đã có một số tờ báo của người lớn đưa tin tức sai về sự việc hoặc không có tin tức gì cả. Tôi biết một số người muốn tôi ngồi yên chỉ vì tôi mới 9 tuổi. Nhưng nếu bạn muốn tôi dừng đưa tin, hãy rời bỏ chiếc máy tính của mình và hãy làm gì 
đó gọi là tin tức đi”.

Năm 2015, trong trao đổi với tạp chí nghề báo Columbia, Lysiak nói sau này cô bé không muốn làm việc cho một tờ báo mà muốn làm chủ tờ báo của chính mình. Có lẽ không ai nghi ngờ khả năng này, bởi mới 9 tuổi nhưng Lysiak đã học được những điều rất cơ bản của nghề báo.

Khi trả lời phóng viên Đài CNN về điều gì khiến em thích nhất khi viết báo, Lysiak nói: “Em thích cung cấp tin 
tức cho mọi người”.

Theo thông tin trên trang web báo OSN, phí đặt mua báo in OSN một năm là 14,99 USD. Người mua có thể thanh toán bằng séc, tiền mặt hoặc có thể trả qua Paypal. Tờ báo cũng hoan nghênh những người đặt báo ở bên 
ngoài nước Mỹ.

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN