Để vào Kèo Nam thì chỉ đi ô tô đến nửa đường, sau đó phải chuyển sang đi bằng phương tiện xe máy. Ảnh: Lê Thạch
Đây là con đường dốc quanh co, trơn trượt nên xe máy cũng rất khó khăn vượt qua. Ảnh: Lê Thạch
Một đoàn thiện nguyện vào tặng quà cho học sinh tại điểm trường bản Kèo Nam, trường Tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, Kỳ Sơn gặp nhiều trở ngại khi vượt qua quãng đường, mất tới 2 tiếng đồng hồ bằng xe máy. Ảnh: Lê Thạch
Một chiếc xe máy chở quà do một chiến sỹ bộ đội Biên phòng dẫn đường, do trơn trượt bị ngã đổ tại vũng lầy. Ảnh: Lê Thạch
Những quãng đường như thế này phải có nhiều người cùng hỗ trợ mới có thể an toàn cả người và xe qua. Ảnh: Lê Thạch
Những chiếc xe trước nối đuôi xe sau đi theo vệt đường hình lòng máng. Cứ một đoạn lên xe đi lại đến đoạn phải dắt bộ. Đây cũng là quãng đường mà bộ đội Biên phòng Đồn Mỹ Lý thường xuyên phải vào làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Thạch
Điểm trường bản Kèo Nam có học sinh mầm non, tiểu học người Khơ Mú. Có 3 thầy, 2 cô giáo cắm bản (trong đó 1 cô giáo mầm non). Ảnh: Lê Thạch
Các em học sinh vui mừng khi được nhận quà đoàn thiện nguyện. Ảnh: Lê Thạch

Video gian nan đường vào Kèo Nam