(Baonghean.vn) -Ông Nguyễn Văn Hữu (sinh 1951) ở xóm 5, xã Hồng Long, huyện Nam Đàn (Nghệ An) là thương binh hạng ¼, được bà con hàng xóm tôn vinh là người có biệt tài huấn luyện chó. Bởi lẽ, hơn 20 năm nay, ông Hữu đã huấn luyện được 7 chú chó kéo chiếc xe lăn chở ông đi khắp làng trên, xóm dưới. Và với người dân xã Hồng Long, hình ảnh chú chó kéo xe lăn chở chủ nhân của nó đi khắp các tuyến đường không còn là chuyện xa lạ.

Người thương binh với biệt tài huấn luyện chó kéo xe lăn ảnh 1

Một thời, chú chó và chiếc xe lăn là bạn đồng hành của ông Nguyễn Văn Hữu

Năm 1970, ông Nguyễn Văn Hữu tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị và bị thương do đạn pháo găm vào cột sống lưng, mức tỷ lệ thương tật lên tới 93%. Từ đó, ông không thể tự đứng dậy trên đôi chân của mình, cuộc đời ông xem như gắn bó với chiếc xe lăn và giường bệnh. Sau khi bị thương tật, ông được chuyển về Trại điều dưỡng thương binh 4  ở xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Đến năm 1987, sau hai năm kết hôn với cô giáo Bùi Thị Xuân, vợ chồng ông Hữu quyết định về quê sinh sống. Với tỷ lệ thương tật lớn nên việc di chuyển bằng xe lăn đối với ông Hữu không phải là chuyện dễ dàng. Bà Xuân luôn bận rộn với công việc trường lớp, nhà cửa, ruộng vườn nên không thể thường xuyên giúp ông đẩy xe lăn đi dạo hoặc chơi thăm bà con họ hàng, giềng xóm. Trong hoàn cảnh đó, ông Hữu nghĩ ra cách huấn luyện chó kéo xe lăn. Việc đầu tiên là ông tìm sợi xích buộc vào cổ chó và nối với phía trước chiếc xe, chú chó dường như hiểu ý liền kéo chiếc xe chạy về phía trước. Lúc đầu, chú chó chạy còn hơi hỗn loạn, sau đó được ông điều chỉnh dần và hoàn toàn tuân thủ theo hiệu lệnh của chủ. Từ đó, mỗi khi có việc cần ra khỏi nhà, chú chó và chiếc xe lăn trở thành những người bạn đồng hành của ông Hữu. “Nó có thể chạy một mạch 4-5 cây số, chỉ tội nó lúc kéo xe chạy lên dốc thôi”- ông Hữu chia sẻ. Từ khi về quê sinh sống, ông Nguyễn Văn Hữu đã huấn luyện cả thảy 7 chú chó phục vụ cho việc kéo xe lăn. Trong đó, 6 chú chó đã chết do vì đến độ già yếu. Ông “Khi chó già yếu và chết đi, mình thương chúng lắm, thấy đau đớn như mất đi những người bạn vậy”. Hỏi về bí quyết huấn luyện chó thực hiện thao tác kéo xe và tuân thủ hiệu lệnh, ông Hữu bộc bạch: “Chẳng có bí quyết gì cả, mình thật sự thân thiện, thường xuyên vỗ về chúng thì sớm hay muộn chúng sẽ tuân thủ sự điều khiển theo ý mình. Mà loài chó sống tình nghĩa lắm, chắc nó hiểu chủ không thể đi lại nên sẵn sàng hỗ trợ...”. Hiện tại, ông Nguyễn Văn Hữu đã được một người bạn chiến đấu tặng chiếc xe lăn chạy bằng điện trị giá 25 triệu đồng, rất thuận tiện cho việc đi lại. Nhưng ông vẫn huấn luyện một chú chó màu mun phục vụ việc kéo xe lăn để phòng khi chiếc xe mới bị trục trặc kỹ thuật hay hết năng lượng không sạc kịp. Như để chứng minh về biệt tài của mình, ông Hữu chuyển sang chiếc xe lăn cũ rồi gọi chú chó lại gần, móc sợi xích vào phía trước xe rồi ra lệnh “đi!”. Chú chó màu mun lập tức chạy “nước kiệu” trong sân, qua cửa cổng và chạy thẳng ra đường. Được một quãng, ông Hữu hô “quay!”, chú chó lập tức giảm tốc độ, vòng trở lại rồi rẽ vào cổng và dừng lại giữa sân.

TƯỜNG ANH