Ngày 22/3, trên đường đi chợ Thông tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, chị Phan Thị Thu, trú tại làng Nam, xã Hưng Tân (Hưng Nguyên) nhặt được chiếc ví bị đánh rơi trong có nhiều giấy tờ quan trọng và 50 triệu đồng tiền mặt. Sau khi đọc thông tin giấy tờ, thấy thông tin liên quan đến công dân ở xã Hưng Lĩnh, chị Thu đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Hưng Lĩnh nhờ liên hệ với người đánh rơi để trả lại.

Người phụ nữ nghèo nhặt được 50 triệu đồng tìm người đánh rơi để trả lại ảnh 1
 Chị Thu đến trụ sở Công an xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên) nhờ liên hệ với người đánh rơi để trả lại. Ảnh: CTV

Dưới sự chứng kiến của cán bộ Công an xã Hưng Lĩnh, ngay trong ngày chị Phan Thị Thu đã trực tiếp trả lại toàn bộ giấy tờ và số tiền 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Được biết gia đình chị Thu là gia đình thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở xã Hưng Tân. Chị có chồng và 2 người con mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải thuốc thang điều trị ở tuyến Trung ương. Thế nhưng khi nhặt được số tiền lớn chị vẫn tự nguyện liên lạc người đánh rơi để trả lại.