Đến với xã Quang Thành, thường nghe mọi người thán phục kể về một người phụ nữ tự nguyện cất đất xây nhà, chăm sóc cho cụ ông neo đơn như chính cha đẻ của mình đã suốt hơn 5 năm trời. Đó là chị Nguyễn Thị Trí.

Chị Nguyễn Thị Trí - người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Ảnh: Quỳnh Nguyễn
Chị Nguyễn Thị Trí - người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Chị Trí kể, vào một buổi chiều năm 2013, khi gia đình chị đang chuẩn bị cho bữa cơm tối thì đột nhiên xuất hiện một cụ ông ốm yếu cất giọng thều thào: “Gia đình chị cho tôi ở nhờ với”, chị đã không chút do dự đồng ý, đón cụ vào nhà.

Cụ ở lại được ít ngày bỗng đổ bệnh, nằm liệt giường 3 tháng. Nhận được sự chăm sóc tận tình của mẹ con chị Trí, sức khỏe cụ đã dần hồi phục. Ngày cụ đứng dậy đi lại được, chị Trí nhớ mình đã rất vui. Tuy nhiên khi hỏi chuyện thì ông cụ gần như không nhớ đến hoàn cảnh bản thân.

Sau nhiều ngày tìm hiểu, chị mới biết ôngcụtên là Đặng Văn Ngự (SN 1919, quê ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành).Cụ Ngự mồ côi từ nhỏ, không nơi nương tựa. Biết được hoàn cảnh của cụ,cảthônQuang Longai cũng chạnh lòng, xót thương. Nhiều người đã giúpcụtừ manh quần, tấm áo đến mảnh chăn, mê chiếu.

Tuy nhiên, cuộc sống nay đây mai đó khiến sức khỏe của cụ giảm sút nghiêm trọng.Thấy vậy, thêm lần nữa, chị Trí lại đứng ra nhận chăm nuôi ông cụ. Hơn 5 năm qua, mặc dù phải một mình bươn chải, nuôi 3 con ăn học nhưng chị vẫn chăm sóc lo lắng cho cụ Trí từng bữa ăn, giấc ngủ như lo cho chính cha ruột mình.

Chị Trí hàng ngày chăm sóc, nâng giấc cho ông cụ neo đơn như đối xử với cha ruột mình. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Hoàn cảnh gia đình chị Trí cũng hết sức khó khăn. Năm 2006 chồng chị đi lao động ởnước ngoài không may mất vì tai nạn, để lại cho chị 3 con thơ dại. Một mình chị gánh vác việc nhà, làm thêm mấy sào mía, hễ ai thuê gì làm đó để có tiền cho con ăn học.2 con đầu của chị đã học hết đại học, còn cô con gái út đang học dở trường Cao đẳng – Tài chính Ngân hàng thì phải thôi học vì điều kiện kinh tế quá khó khăn. 

Tới căn nhà nhỏ mà chị Trí tình nguyện hiến đất xây cất cho cụ Ngự, thấy cụ được chị chăm sóc, nâng giấc rất tận tình.Cụ Ngự đã bước sang tuổi gần 100,mắt đã mờ, tóc bạc,tuy vẫn tự đi lại được songtrí nhớ thì không còn minh mẫn. Căn nhà của cụ chỉ 15m², thế nhưng đây là một tài sản lớn mà cụ chưa từng có từ trước tới giờ.

Căn nhà của cụ Ngự được xây nên nhờ tấm lòng chia sẻ của người dân Yên Thành và đặc biệt có sự đóng góp không nhỏ của chị Trí. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trao đổi vớichúng tôi, ôngHoàng Văn Bảy - Chủ tịch UBND xã Quang Thành cho biết: “Trường hợp của cụ Đặng Văn Ngự là một trường hợp đặc biệt,không có người thân thích, hoàn cảnh hết sức đáng thương.Hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyệnYên Thànhđã chu cấp cho cụ 20 triệu đồng, còn chị Trí thì tự nguyện hiến mảnh đất để hỗ trợ làm căn nhà nhỏ cho cụ” .

Khi chúng tôi hỏi khi giúp đỡ cụ Ngự chị nghĩ gì, chị Trí chỉ nói giản dị: “Khi mình cho đi thứ gì, mình cũng sẽ nhận lại được trong thâm tâm chính mình điều đó”.