(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, 31.127 cử tri huyện biên giới Kỳ Sơn tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Tuy ở nhiều xã biên giới vùng cao như Nậm Càn, Na Ngoi, Na Loi xảy ra mưa lớn nhưng điều này không ngăn cản được bước chân của các cử tri vượt rừng đến với các điểm bỏ phiếu để hoàn thành nghĩa vụ của mình. Với trang phục truyền thống các nữ cử tri người Mông đã làm cho ngày hội trở nên sinh động, đẹp đẽ.

Ngay từ sáng sớm, ở các xã biên giới như Nậm Càn, Na Ngoi đều xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên rất nhiều cử tri đã đội mưa đến điểm bầu cử rất sớm.
Ngay từ sáng sớm, ở các xã biên giới như Nậm Càn, Na Ngoi đều xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên rất nhiều cử tri nữ đã đội mưa đến điểm bầu cử rất sớm.
Dù trời mưa nhưng chị em phụ nữ vẫn diện cho mình bộ trang phục truyền thống đẹp nhất.
2 bà cháu cùng diện trang phục đi tham gia ngày hội bầu cử.
Bà dùng ô che mưa cho cháu để đến điểm bầu cử.
Mẹ địu con vượt mưa đi bầu cử.
Cặp vợ chồng trẻ người Mông đội mưa, vượt rừng đến điểm bầu cử.
Và nụ cười hạnh phúc khi được thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình. 
Chị em phụ nữ sửa lại trang phục trước khi vào bỏ phiếu.
 
Lựa chọn đại biểu .
Mỗi lá phiếu đều là tâm tư tình cảm của người dân vùng biên giới gửi gắm.
Phụ nữ người Mông đẹp rạng ngời trong trang phục truyền thống ngày bầu cử.
Tình quân dân miền biên ải trong ngày hội lớn.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN