(Baonghean) - Đó là chị Bùi Thị Vinh ở thôn 3 xã Tường Sơn (Anh Sơn). Gần 20 năm một mình tần tảo nuôi dạy con, tâm niệm “nghèo về vật chất nhưng không được nghèo chữ, nghèo tình” đã giúp chị vượt qua mọi gian khó để đưa các con tới tương lai tươi sáng.

Chị Vinh là cựu chiến binh sinh năm 1957, sau khi xuất ngũ trở về quê, chị làm nông và y tế thôn bản. Chồng chị - anh Trường – làm việc trong quân ngũ. Gia đình anh chị có 3 người con, sống thuận hoà, mẫu mực, được xóm làng quý mến. Nhưng thật không may, khi đứa con đầu lên 9, con út vừa tròn 2 tuổi, anh Trường gặp tai nạn trên đường chở lương thực tiếp tế sang Lào, sau đó không lâu anh qua đời. Mất đi người trụ cột, gia đình chị rơi vào tình cảnh éo le. Nén niềm xúc động, chị Vinh tâm sự: “Lúc chồng mất, các con tôi còn quá nhỏ. Nỗi đau tinh thần cùng những lo toan vật chất đè nặng lên vai. Nghĩ tới các con, tôi nuốt nước mắt, lao vào sản xuất, mong sao các con được ăn học đến nơi đến chốn”.

Chị Bùi Thị Vinh.
Trong thời điểm đó, không ít gia đình trên mảnh đất Tường Sơn phải gác lại ước mơ tiếp tục tới trường của con trẻ vì sự nghèo khó. Lo cái ăn, cái mặc đã cực, chị Vinh vẫn quyết tâm không để con nghỉ học giữa chừng. Số tiền phụ cấp ít ỏi cùng gánh lúa, mớ rau… chị đều dồn vào việc học của con. Qua năm tháng, ngôi nhà nhỏ đơn sơ thêm dột nát, cũ kỹ, đôi bàn tay chị thêm chai sạn, sạm đen nắng gió nhưng nhìn những tờ giấy khen của các con, chị như được tiếp thêm sức mạnh.
Thương mẹ vất vả, các con chị đều chăm ngoan, học giỏi, luôn đỡ đần mẹ việc cửa nhà, đồng áng. Rồi lần lượt cả ba đều vào đại học. Đâu chỉ có niềm tự hào, vui sướng, nỗi lo toan cũng nhân lên gấp bội. Chị càng cố gắng chắt chiu, vay mượn để có tiền học cho con. Sau khi tốt nghiệp, hai người con lớn, một là giáo viên của huyện Kỳ Sơn, một là đội trưởng đội phòng chống buôn lậu của lực lượng biên phòng tỉnh Long An. Cô con út đang học năm thứ ba Đại học Vinh với thành tích học tập đứng nhất nhì lớp. Gia đình chị Vinh luôn được bình xét là gia đình hiếu học, gia đình văn hoá tiêu biểu của xã.
Không chỉ làm tròn bổn phận chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái, chị Vinh còn quan tâm chăm sóc sức khoẻ của mọi người, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định vệ sinh phòng trừ dịch bệnh, tiêm chủng định kỳ. Chị tham gia tích cực công tác đoàn thể với vai trò chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn 3 và 5 năm liền chị đều đạt danh hiệu cán bộ hội giỏi. Chị Vinh được Đảng bộ, UBND xã Tường Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Anh Sơn khen thưởng trong phong trào thi đua “phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 
Hằng Mơ