Để phòng dịch Covid-19 lây lan, Nghệ An đã quyết định tổ chức cách ly tập trung 14 ngày với toàn bộ người nhập cảnh vào cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn) từ 0h ngày 18/3.
Để phòng dịch Covid-19 lây lan, Nghệ An đã quyết định tổ chức cách ly tập trung 14 ngày với toàn bộ người nhập cảnh vào Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Kỳ Sơn) từ 0h ngày 18/3. Khối lượng công việc phòng, chống dịch bệnh, tổ chức cách ly tập trung cho người dân, người nước ngoài tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là rất lớn. Chính vì vậy, tỉnh Nghệ An đã huy động nhiều lực lượng cùng đảm trách. Ảnh: Thành Cường 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường cho Đồn Biên phòng Nậm Cắn cán bộ, chiến sĩ chuyên thực hiện nhiệm vụ chở đồng bào từ Lào về nước tránh dịch Covid-19 và về khu cách ly tập trung. Ảnh: Thành Cường
Thượng úy Nguyễn Như Thành là 1 trong số cán bộ, chiến sĩ đó. Anh kể về quá trình nhận nhiệm vụ và tính chất công việc của người lính lái xe trên tuyến đầu chống dịch: “Nhận được thông báo tăng cường từ Bộ Chỉ huy, anh em chúng tôi lúc này đã sẵn sàng, vui vẻ khoác ba lô lên biên giới nhận nhiệm vụ. Với mỗi người lính, được phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là nghĩa vụ lớn lao". Ảnh: Thành Cường
Mỗi ngày, công việc của người lính lái xe chở người về cách ly tập trung chính thức bắt đầu từ 8 giờ sáng - thời điểm mà công dân bắt đầu nhập cảnh vể Việt Nam. Người lính lái xe trực tiếp đón, đỡ người dân lên xe; xe đủ người sẽ chuyển về các khu cách ly ở thành phố Vinh, rồi các huyện, thị. Ảnh: Thành Cường
. Bàn giao xong cho khu cách ly, anh em vẫn trong bộ trang phục phòng dịch bức bối ấy lại chạy ngược về Nậm Cắn, không có thời gian nghỉ. Mỗi ngày trung bình anh em phải chạy liên tục trên dưới 600 km. Có những khi 2-3 giờ chiều mới ăn trưa, 1-2 giờ đêm mới ăn tối”. Ảnh: Thành Cường
Những người lính lái xe trên tuyến đầu chống dịch này gần như suốt ngày làm bạn với khẩu trang và bộ đồ bảo hộ chống dịch. Ảnh: Thành Cường
Xong việc, họ lại lặng lẽ về phòng riêng, đóng cửa lại tự nhốt mình trong đó. Đến giờ ăn, họ ra hành lang nhận mâm cơm để sẵn. Niềm vui duy nhất của họ là tranh thủ lúc rảnh rỗi mở điện thoại xem tin tức, và nói chuyện với vợ con... Những người lính lái xe chấp nhận sự “cô độc” để bảo vệ cho những đồng đội của mình. Ảnh: Thành Cường
Từ ngày 18/3 đến nay, số lượng người dân từ Lào về quê qua Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là trên 1.700 người. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng trăm chuyến xe chống dịch đã được người lính lái xe điều khiển an toàn. Trong ảnh: Thượng úy Thành khoe bữa cơm tối với vợ. Ảnh: Thành Cường
Trên chiếc màn hình máy điện thoại đang livestream, vợ con Thượng úy Thành hỏi: “Bao giờ bố về” - anh cười tươi động viên “hậu phương”: “Hết dịch bố về... Bố là lính mà”. Ảnh: Thành Cường