Ngay sau thời khắc đón giao thừa, người dân đã đến Chùa Cần Linh- Di tích lịch sử quốc gia đóng tại phường Cửa Nam, TP Vinh để cầu an. Ảnh: Gia Huy
Ngay sau thời khắc đón giao thừa, người dân đã đến Chùa Cần Linh - Di tích lịch sử Quốc gia đóng tại phường Cửa Nam, TP Vinh để cầu an. Ảnh: Gia Huy
Ô tô của người dân đi lễ Chùa xếp hàng dài một cách trật tự tại khu vực cầu vượt Cửa Nam. Ảnh: Gia Huy
Nắm bắt nhu cầu, nhiều hàng quán dịch vụ quanh khu vực chùa vẫn mở cửa đêm 30 Tết để phục vụ khách. Ảnh: Gia Huy
Ni sư Thích nữ Diệu Nhẫn - Trụ trì Chùa Cần Linh đọc lời chúc tết của của Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới phật tử và người dân  nhân dịp đầu năm mới. Ảnh: Gia Huy
Người dân thành kính lễ tạ cầu cho năm mới được may mắn, bình an. Ảnh: Gia Huy
Sau khi hành lễ, người dân được nhà chùa phát lộc thay cho lời chúc may mắn đầu năm .Ảnh: Gia Huy
Đi lễ chùa cầu phúc, cầu an từ lâu đã trở thành phong tục, nét đẹp trong đời sống tâm linh của người Việt. Sau khi hành lễ, người dân thường đóng góp công đức để tỏ chút lòng thành. Ảnh: Gia Huy
Và khi ra về, mỗi người thường không quên mua những túi muối nhỏ được trang trí bắt mắt với quan niệm “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” sẽ đem lại may mắn và giúp tình cảm gia đình đậm đà, gắn bó hơn. Ảnh: Gia Huy