(Baonghean.vn) - Nghệ An đang chịu một đợt nắng nóng cao điểm, ở thành phố Vinh nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến trên 40oC. Nhiều người lao động tự do phải tìm các bóng cây để "ẩn" mình tránh nắng nóng giữa chảo lửa ngày hè.

1cngvicngynng.jpg
Trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, những người lao động tự do tranh thủ tránh nắng dưới những tán cây chờ việc. 
Ngồi trên vỉa hè hàng ngày cũng được xem là 1 phần công việc của họ.
Phút giây nghỉ trưa của những người bán hàng rong trên tuyến vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu
"Giấc trưa" của  anh chàng dán keo trên vỉa hè đường NguyễnThị Minh Khai.
Những người xe ôm cũng tranh thủ nghỉ trưa khi chưa có khách.
Chiếc xe lúc này biến thành chiếc "giường" bất đắc dĩ.
Giây phút nghỉ ngơi của chị lao công
Khu vực công viên, nơi có nhiều tán câu được nhiều người tìm đến để tránh cái nắng gay gắt buổi trưa.
Những thợ làm khoá vẫn "kiên gan" trước cái nắng như thiêu, như đốt
Cuộc mưu sinh trong những ngày hè không hề đơn giản.

Vương Vân

TIN LIÊN QUAN