Tối 22/2, tức Mùng 7 Tết, trời mưa rét nhưng hàng nghìn hành khách và người thân đội mưa, tay xách nách mang đến ga Vinh để lên tàu ra Bắc, vào Nam. Ảnh Đức Anh

Tại phòng chờ của ga Vinh, người dân chờ tàu trong mệt mỏi. Ảnh: Đức Anh
 
Nhiều người sợ nhỡ tàu, phải ăn vội mì tôm pha sẵn ngay trên ghế nhà chờ. Ảnh: Đức Anh
 
Sân ga, trời mưa rét, nhiều gia đình phải dùng chiếu để che cho con nhỏ. Khi lên tàu, những chiếc chiếu này sẽ được rải giữa nền toa để nằm.  Ảnh: Đức Anh
 
Hình ảnh quen thuộc ở ga Vinh những ngày sau Tết vừa qua. Ảnh: Đức Anh
 
Trời mưa rét, ai cũng vội vàng để vào ga . Ảnh: Đức Anh
 
Thanh niên tình nguyện của ga tàu được huy động để phụ giúp hành khách trong tiết trời mưa lạnh. Ảnh: Đức Anh
  
Ai cũng khệ nệ xách, vác quà quê nối hàng dài lên tàu rời quê. Ảnh: Đức Anh
Nhiều gia đình phải thuê xe để mang hành lý, quà quê lên tàu. Ảnh: Đức Anh
 
Những chuyến tàu ngày Tết đều chật kín khách, từ các toa giường nằm đến các toa ngồi cứng. Ảnh: Đức Anh