(Baonghean.vn) - Nước sông Lam dâng to, lũ lớn cuốn theo số lượng lớn gỗ, củi từ thượng nguồn về. Người dân xã Thanh Chi (Thanh Chương) hối hả đi vớt củi ngày bão.

Nước lũ mang theo gỗ củi từ thượng nguồn về đây thường quẩn tại vực Quánh. Người dân các xã Thanh Chi, Thanh An chỉ chờ dịp là ra sông vớt củi về.
Nước lũ mang theo gỗ củi từ thượng nguồn về thường quẩn lại tại vực Quánh. Rất đông người dân các xã Thanh Chi, Thanh An đổ ra khu vực này để vớt củi về.
Có "kinh nghiệm" từ nhiều mùa mưa bão, người dân quanh vùng thường chuẩn bị mỗi nhà một chiếc thuyền nan, khi lũ về thì đưa đi vớt củi. Mái chèo vừa để chèo thuyền vừa trở thành dụng cụ để kéo củi giữa sông.
Nhiều gia đình huy động tất cả các thành viên, đưa cả xe kéo xuống sông vớt củi.
Người có phương tiện thì vớt củi ngoài xa, người không mang theo dụng cụ thì đứng trong bờ vớt những cành củi nhỏ.
Dầm mình trong nước lũ để vớt củi.
Mùa lũ, chèo thuyền nan ra giữa sông vớt củi, tiềm ẩn không ít rủi ro.
Có người may mắn vớt được cả phiến gỗ lớn.
Mùa lũ với người Thanh Chi còn là mùa vớt củi trôi sông. Bờ sông tràn ngập củi và nhộn nhịp tiếng người.
Chỉ trong mỗi buổi sáng, một nhà đã vớt được 5 – 6 xe củi đầy. Người dân ở đây cho biết, “Một lần vớt củi lụt, đun mấy năm cũng chưa hết”!
Một số lượng củi lớn được tập kết ven Tỉnh lộ 533.
Từng đoàn xe hối hả chở củi lụt về nhà

                                                  Huy Thư

TIN LIÊN QUAN