Trên trục đường từ ngã tư Thị Trấn- Đô Lương vào xã Đông Sơn đông nghịt người đi mua các mặt hàng để tích trữ trước giờ thực hiện dãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Trên trục đường từ ngã tư thị trấn Đô Lương vào xã Đông Sơn đông nghịt người đi mua các mặt hàng để tích trữ trước giờ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Ngọc Phương
Chưa bao giờ người dân Đô Lương lại đi chợ đêm như thế này. Ảnh: Ngọc Phương
Một cụ bà vừa mua được thùng mỳ tôm. Ảnh: Ngọc Phương
Cảnh tượng mua bán tấp nập chưa từng có sau những ngày buôn bán ảm đạm. Ảnh: Ngọc Phương
Chiếc xe máy điện đã chất nhiều hàng, nhưng người chủ xe vẫn còn trở vào ki-ốt để mua thêm hàng. Ảnh: Ngọc Phương
Người dân lo sợ hàng sẽ khan hiếm nên cố mua thật nhiều để tích trữ. Ảnh: Ngọc Phương
Cửa hàng gạo cũng được người dân đổ xô mua vào ban đêm. Ảnh: Ngọc Phương 
Người dân tranh thủ mua cau, trầu, hoa, quả để chuẩn bị sẵn cho ngày rằm tháng 7 tới đây. Ảnh: Ngọc Phương 
Người dân tranh thủ mua bưởi cúng Rằm. Ảnh: Ngọc Phương
Mặc dù người dân vẫn biết đi mua hàng tích trữ thời điểm này sẽ không an toàn cho việc phòng chống dịch Covid-19 nhưng vì lo lắng sẽ không được ra đường, hoặc nghĩ hàng sẽ khan hiếm do cách ly xã hội nên vẫn chen nhau mua hàng. Bên cạnh mặt hàng thực phẩm, các hiệu thuốc cũng bán không kịp hàng cho người mua. Đến 21 giờ 30 phút ngày 19/8, người dân Đô Lương đi mua hàng tích trữ vẫn rất đông. Ảnh: Ngọc Phương