(Baonghean) - 24 năm làm bí thư chi bộ vùng giáo, ông Nguyễn Văn Chế ở Giáo xứ Lạng Điền đã cùng Chi bộ thôn 7, xã Thạch Sơn (Anh Sơn) lãnh đạo nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng bản làng ngày càng ấm no, được công nhận Làng Văn hóa cấp tỉnh. Ông là đại biểu của huyện Anh Sơn được đi dự Đại hội MTTQ tỉnh và Trung ương nhiệm kỳ 2005-2010.

Ông Nguyễn Văn Chế sinh năm 1942, tại Giáo xứ Lạng Điền, thuộc thôn 7, xã Thạch Sơn - Anh Sơn. Năm 1965 ông đi TNXP, đến năm 1969 được cử đi học Trường thống kê Trung ương, sau đó được phân công về Chi cục Thống kê tỉnh. Năm 1976, ông được chuyển về phòng Thống kê huyện Con Cuông rồi nghỉ hưu năm 1989. Về địa phương chỉ sau 1 năm ông được bầu làm Bí thư chi bộ có 9 đảng viên nhưng chỉ một mình ông là giáo dân. 

Tình cờ, đến thăm nhà, tôi thấy ông đang cầm tờ báo Nghệ An trên tay, ông cho biết: “Báo tôi vừa nhận xong, tranh thủ điểm bài nào hay đánh dấu vào, tối mới có thời gian đọc”. “Ông thích nhất chuyên mục nào?”, tôi hỏi. “Những vấn đề bạn đọc quan tâm đăng trên trang nhất, gương người tốt việc tốt và tin thể thao. Báo Nghệ An dạo này tin bài phong phú, có chất lượng, đổi mới thực sự. Phần tin vắn trang 2 cũng rất cần, rồi đến trang 8 tình hình ANTT xảy ra trên địa bàn tỉnh, đó là những tin sốt nóng”. Nói rồi, ông Chế khoe: “Không những tôi thích mà một số bà con giáo dân xung quanh cũng đến mượn báo đọc như: ông Nhàn, ông Hiếu, ông Nhung, chị Huệ, chị Sự... Có những bài mang tính tư liệu cần thiết thì tôi cất giữ cẩn thận”.

Ông Nguyễn Văn Chế.

Thôn 7 là thôn giáo toàn tòng của xã Thạch Sơn được cấp báo Nhân Dân, báo Nghệ An. Ông Chế đọc và làm theo báo đảng, học được cách làm ăn, sản xuất kinh doanh giỏi. Trước đây ông nuôi cá lồng, nay ông chăn nuôi gà làm mô hình rồi vận động bà con giáo dân làm theo. Ba năm nay, người dân thôn 7 phát triển nghề mộc, nghề xây rồi tìm sang nước bạn Lào làm ăn. Đến nay thôn có trên 100 người, nhiều gia đình có 2-3 người đi làm việc ở Lào, gửi tiền về xây dựng nhà cửa khang trang, chị em ở nhà sản xuất, trồng rau nuôi lợn, gà. Hiện nay, đời sống của người dân thôn 7 đã khởi sắc, có đến 5-7 nhà cao tầng, có 3 hộ mua được ô tô. Học sinh trước đây khi học hết tiểu học thường bỏ học, nay gần chục em có trình độ đại học, cao đẳng, đã có thầy giáo, bác sỹ là người của thôn 7. 

Hưởng ứng các cuộc vận động của Mặt trận ủng hộ bão lụt, sóng thần Nhật Bản, Quỹ Vì người nghèo, khuyến học, thôn 7 luôn dẫn đầu xã Thạch Sơn. Thôn đã được công nhận là Làng Văn hóa cấp tỉnh, riêng ông Nguyễn Văn Chế được đi báo cáo điển hình nhiều hội nghị cấp huyện, cấp xã. 

Sỹ Thuần