Ngư dân Nghệ An mưu sinh cực nhọc dưới nắng nóng 40 độ C ảnh 1
Có mặt tại Cảng cá Lạch Vạn trên địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu vào chính trưa 28/6. Lúc này trời nắng nóng đỉnh điểm, nhiệt độ lên đến 40 độ C, cũng là khi bà con ngư dân điều khiển tàu, thuyền từ biển về cảng sau một buổi đánh bắt. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo các ngư dân, do công suất tàu, thuyền nhỏ, nên xuất phát từ 1 giờ sáng, đánh bắt trong vòng 1 buổi, mỗi tàu chỉ mang về từ 3 - 5 tạ hải sản các loại: Vì phải lao động trong điều kiện nắng nóng nên ai cũng mệt lả, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Ảnh: Xuân Hoàng
Thời tiết quá nóng, ngư dân Đỗ Đức Hồng ở xã Diễn Ngọc phải sử dụng chai nước lọc dội lên mặt để giải nhiệt. Ảnh: Xuân Hoàng

Vì nắng nóng gay gắt nên bà con ngư dân càng phải nhanh tay vận chuyển hàng vào cảng để tiêu thụ để đảm bảo độ tươi ngon của hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng

Thời tiết nắng nóng, trong khi phải phơi mình ngoài trời liên tục, khiến cơ thể ra nhiều mồ hôi, nên ngư dân phải liên tục uống nước, nhất là lúc bốc dỡ hải sản khi tàu đã cập cảng cá. Ảnh: Xuân Hoàng
Đối với những lao động đã cao tuổi thì những ngày nắng nóng đỉnh điểm như thế này là rất vất vả. Ảnh: Xuân Hoàng
Theo Ban Quản lý Cảng cá Lạch Vạn, từ khi dầu tăng giá đến nay, số tàu, thuyền đi biển giảm, trong ngày 28/6 có hơn 20 đôi tàu của ngư dân về cảng. Do thời điểm này nắng nóng, sức tiêu thụ hải sản cao, nên giá các loại hải sản có nhích hơn trước, tuy nhiên, do giá dầu tăng quá cao nên ngư dân vẫn thiệt thòi. Ảnh: Xuân Hoàng