(Baonghean) - Ấy là ca từ trong ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình" của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, phổ từ thơ của một người Việt đang ở xa Tổ quốc, được một nhà báo - đảng viên cao tuổi, hát cho tôi nghe qua sóng điện thoại khi ông đang tham gia chuyến tàu đầu tiên đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trường Sa dịp Tết Quý Tỵ (2013). Ông kể, mỗi sớm mai đón bình minh trên biển, hình ảnh mặt trời lên như ngọn đuốc hòa bình lộng lẫy vượt lên trên muôn trùng những con sóng lừng dữ dội của biển cả. Mỗi ban mai được nhìn thấy hình hài đất nước nơi địa đầu hiện lên đẹp đẽ, lúc ấy, trong tim ông lại ngân rung cảm xúc mãnh liệt điệp khúc "Tổ quốc linh thiêng/Tổ quốc linh thiêng"...

789455_small_90462.jpg

Tranh cổ động của họa sĩ Bùi Đại Hào (Hà Nội)

Một ngày trước thềm Xuân mới, được người ở nơi xa nhất cực Đông của Tổ quốc gọi về, được nghe những giai điệu, ca từ về Tổ quốc của người Việt ở xa xứ viết nên. Rồi, mỗi buổi đi làm được dạo qua những phố thị Thành Vinh rực rỡ sắc hoa hội tụ từ trăm miền, ngoài những loài hoa quen thuộc, có thể điểm qua sự góp mặt rộn rã của những sắc màu mới của: hoa ly, hoa đào rừng, lan rừng đến từ Kỳ Sơn, Quế Phong, từ Bôlykhămxay, Hủa Phăn... (Lào); hồng nhung, lay ơn, cẩm tú cầu của Đà Lạt; mai vàng từ miền Nam; và cũng không khó để chọn những cành tuy-luýp còn nguyên vẻ tươi tắn đến từ Hà Lan... Chợt nghĩ, dường như có sự hội ngộ, cộng cảm không chỉ của riêng âm thanh, màu sắc trước thềm Xuân mới Quý Tỵ và dịp Chào mừng 83 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam!

Mỗi ngày mới của Tổ quốc bắt đầu từ bình minh đến từ phía biển. Ngày 3/2/1930, một ngày đầu xuân, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã đánh dấu bước ngoặt lịch sử cách mạng Việt Nam. Kể từ ngày đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng ta đã nhận sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam, luôn một lòng chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 83 năm qua, lịch sử đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Có mùa Xuân Hòa bình, Độc lập, Tự do hôm nay, chúng ta đã trải qua bao chặng đường máu lửa, đối mặt và chiến thắng với biết bao kẻ thù. Trong đó, không ít kẻ thù đã đến từ phía biển.

Mỗi bữa cơm ăn đều có vị muối mặn của biển. Biển bao la nhưng cũng thật gần gũi. Giữ vững biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, và giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển cũng là giữ gìn mùa Xuân của đất nước, giữ gìn thành quả cách mạng mà các thế hệ Việt Nam đã phải trả giá bằng biển trời công lao cống hiến và hy sinh, giữ cho mỗi ngày mới lại bắt đầu rực rỡ huy hoàng như ngọn đuốc Hòa bình rực lửa nơi địa đầu Tổ quốc. Công việc thiêng liêng đó không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ đất trời ở đảo tiền tiêu, mà là trách nhiệm, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Hãy tin ở chính mình, tin ở đất trời, tin ở mùa Xuân của Đảng!


Đức Dương