Ngay ngày đầu tiên công chiếu, “Ngôi nhà trong hẻm” đã đạt doanh thu hơn 2,4 tỷ đồng, vượt qua kỷ lục của các phim Việt Nam công chiếu trước đó.

Đến thời điểm này, sau hơn một tuần công chiếu, "Ngôi nhà trong hẻm" đã đạt doanh thu gần 10 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày công chiếu, 14/2/2012, rất nhiều khán giả đến mua vé xem “Ngôi nhà trong hẻm” đã phải ra về hoặc lựa chọn một bộ phim khác để kỷ niệm ngày Valentine.


                   Một cảnh trong p him Ngôi nhà trong hẻm
Hầu hết các rạp lớn đã đều tăng suất chiếu của “Ngôi nhà trong hẻm” lên 6-7 suất để phục vụ hàng dài khán giả xếp hàng chờ vào rạp xem một bộ phim kinh dị đúng nghĩa. Sự thành công của bộ phim cho thấy việc ủng hộ hết mình của khán giả trong một thời điểm “ít ai ngờ tới”. Nhiều cặp đôi thích hưởng cảm giác mạnh trong ngày Tình yêu nên bộ phim được truyền thông trong thời gian dài trước đó với những hình ảnh rùng rợn và một trailer kinh dị đã thành lựa chọn hàng đầu.

Giới chuyên môn sau khoảng thời gian ngờ vực đã công nhận sự thành công bước đầu của bộ phim thuộc thể loại tâm lý kinh dị này. Người ta bàn tán sôi nổi về bộ phim trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Phần lớn ý kiến cho rằng các hiệu ứng thót tim về âm thanh và hình ảnh, cùng diễn xuất của cặp đôi diễn viên chính là công thức thành công của bộ phim này.

Đi theo đúng mô-tuyp của những phim kinh dị bom tấn trên thế giới, “Ngôi nhà trong hẻm” không đưa ra một kịch bản rườm rà mà tập trung khai thác chi tiết thông qua hình ảnh và âm thanh. Rất nhiều tiếng la hét vang lên trong rạp và cá biệt, có những nữ khán giả yếu tim bỏ về. Bộ phim được xếp vào thể loại tâm lý, ly kỳ, nhưng những ám ảnh thị giác có lẽ sẽ lưu vào tâm trí người xem nhờ sự chắc tay trong khâu dàn dựng.

Với việc đảm nhận hai vai chính. Ngô Thanh Vân và Trần Bảo Sơn đã khá xuất sắc khi vào những vai có tính chất điển hình, đôi khi kịch tính và cực đoan đến mức khiến khán giả khó chịu. Nhưng đó mới chính là ý đồ của “Ngôi nhà trong hẻm”, đưa người xem vào thế giới của những chằng chịt trong tâm lý, không lối thoát và bức bách trong một nỗi tiếc nuối tột cùng của đôi vợ chồng trẻ. Những mắt xích tưởng chừng như không có điểm mở cũng đã được người chồng mạnh mẽ đốt lên ngọn lửa thiêu tan mọi xiềng xích trong tâm trạng của người vợ. Đó là câu chuyện chỉ có ở “Ngôi nhà trong hẻm” nhưng được đúc kết lại từ rất nhiều nỗi đau của cuộc sống thường ngày./.

Theo VOV