(Baonghean.vn) - Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu đất trống, người dân chạy ra thì thấy thi thể hai vợ chồng anh Trung không còn nguyên vẹn. Bước đầu, công an nhận định đây là vụ ôm mìn tự sát.

Khoảng 10h sáng ngày 15/6, người dân khối 5, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông, bỗng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ khu đô thị Tecco đang xây dựng. Khi họ chạy ra thì bàng hoàng phát hiện hai thi thể không còn nguyên vẹn ở cạnh đài phun nước.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Con Cuông có mặt để bảo vệ hiện trường, chờ cấp trên về điều tra. Nạn nhân sau đó được xác định là vợ chồng anh Lương Văn Trung (40 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hợi (32 tuổi), ở khối 3 thị trấn.

 

Tại hiện trường, thi thể hai vợ chồng anh Trung văng khắp nơi, hàng trăm người dân vây kín để theo dõi vụ việc. Bà Phan Thị Lý (60 tuổi, mẹ anh Trung) khóc than: “Sao nợ có 100 triệu mà hai đứa lại làm điều dại dột vậy”. Theo người dân, có thể do đôi vợ chồng trẻ này vỡ nợ nên nghĩ quẩn.  

Ông Lang Văn Thắng - Chủ tịch UBND thị trấn Con Cuông cho biết, nhà nạn nhân nằm cách hiện trường khoảng 300 m. Địa điểm xảy ra vụ việc là khu đô thị đang làm hạ tầng, đường sá để phân lô bán. Hai vợ chồng có với nhau hai người con gái, đứa đầu học lớp 7 còn con út hiện đang nhỏ.

Hồ Phương