(Baonghean.vn) - Ôm con trai 10 tuổi ra đi, bà Hồng mơ về việc nhẹ, lương cao mà người phụ nữ mới quen hứa hẹn. Xe chuyển bánh, bà rơi vào mơ màng sau khi uống cốc nước của người đi cùng đưa. Khi tỉnh dậy, thấy mình đang ở nơi xa lạ, đứa con trai cũng đã biến mất. Lúc này, bà mới biết mình bị lừa. Sau đó, bà bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ. 22 năm lưu lạc, mới đây bà được con trai đón về đoàn tụ cùng gia đình ở Việt Nam.

22 năm cay đắng ở xứ người

Bà Nguyễn Thị Hồng trú ở xóm 7A, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn vừa trở về đoàn tụ cùng con trai sau 22 năm lưu lạc ở xứ người. Được biết, bà Hồng sớm mất chồng nên ở vậy nuôi con trai là anh Lê Việt Dũng. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn nên bà Hồng làm thuê nuôi con.

Năm 1994, bà Hồng gặp một người phụ nữ ở xã Xuân Hòa. Qua làm quen, bà Hồng kể về cuộc đời mình cho người phụ nữ này nghe. Người phụ nữ tỏ vẻ thông cảm và hứa sẽ xin việc cho bà Hồng ở một tỉnh phía bắc. Công việc nhẹ nhàng, lương cao và điều đặc biệt bà Hồng có thể đưa con trai đi cùng. 

Mừng như vớ được vàng, bà Hồng nhanh chóng nhận lời. Sau khi tạm biệt bà con hàng xóm, bà Hồng đưa theo con trai lên xe ra Bắc. Chuyến xe khởi hành mang theo hi vọng về cuộc sống mới của mẹ góa con côi. Thế nhưng, sau khi uống cốc nước của người đi cùng, bà Hồng rơi vào trạng thái lơ mơ. 

Bà Nguyễn Thị Hồng kể lại câu chuyện đời mình
Bà Nguyễn Thị Hồng buồn tủi kể lại câu chuyện đời mình.

Đến lúc tỉnh táo trở lại, bà thấy mình ở nơi xa lạ, con trai cũng không còn bên cạnh. Hai ngày sau, bà Hồng được đưa lên thuyền để ra đảo. Khi tận mắt nhìn thấy đám người đó trao nhau cục tiền bà mới cay đắng biết mình đã bị bán. Bà Hồng được người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ. Mãi về sau, bà mới biết đó là vùng quê hẻo lánh Miến Xiên, Hải Nam, Trung Quốc.

Những ngày đầu ở nhà chồng, bà Hồng nhớ con trai, nhớ nhà quay quắt. “Tỉnh dậy tôi đã không thấy con trai đâu. Lúc đó, tôi nghĩ con mình cũng bị bán đi hoặc bị chết ở nơi nào đó rồi mà tôi không biết được. Dù vậy, tôi vẫn mong con trai mình bình an để có ngày tôi tìm được con”.

Hàng ngày, bà Hồng cùng chồng trồng trọt, chăn nuôi để kiếm sống. Năm 1995, bà Hồng sinh con gái đặt tên là Lý Xèo Vuồn. Cuộc sống vẫn không khấm khá nhưng bà Hồng vẫn mong ngóng ngày tìm được quê hương và tìm con trai của mình. Năm 1997, bà Hồng sinh tiếp người con thứ hai là Lý Kìu Phún. Lúc này, bà Hồng đã được gia đình chồng tin tưởng. Tháng 6-2010, bà Hồng gặp người đàn ông ở huyện Nghi Lộc đi làm ăn ở Trung Quốc, bà kể lại chuyện đời mình đọc địa chỉ quê quán và tên con trai của mình cho người đàn ông đó và xin giúp đỡ...

Cuộc trùng phùng đẫm nước mắt

Trở về nước, người đàn ông đó đã tìm đến quê của bà Hồng. Lúc này, anh Dũng- con trai bà đã lấy vợ. Biết tin mẹ còn sống, anh Dũng vui mừng khôn xiết. Ngay lúc đó, anh Dũng lấy số điện thoại điện gọi cho bà Hồng. Nghe tiếng mẹ, anh Dũng bật khóc nức nở.

Ngày bà Hồng bị bán đi, những kẻ buôn người đã đưa cậu bé 10 tuổi về quê trả cho người thân. Bố mất, mẹ bị lừa bán, anh Dũng may mắn được bác ruột chăm sóc. Từ đó, anh Dũng không biết mẹ mình ở đâu. Dù vậy, anh vẫn luôn khắc khoải tìm lại mẹ của mình. 

Bà Hồng và cháu nội

Khi biết mẹ còn sống, anh Dũng muốn đưa mẹ về quê ngay. Tuy nhiên, bà Hồng không đồng ý. Bởi ở Trung Quốc người chồng đã mất, hai đứa con còn nhỏ nên bà Hồng không đành lòng bỏ con ở lại. Bà Hồng chia sẻ: “Khi biết tin con trai con sống và được người thân ở quê chăm sóc tôi mừng lắm".

Tôi muốn về bên con ngay lập tức nhưng nhìn hai đứa con bên kia còn nhỏ dại tôi lại thương chúng. Tôi quyết định sẽ ở lại đến lúc các con khôn lớn”. Khi hai người con bên Trung Quốc của bà Hồng đã khôn lớn và lập gia đình. Lúc này, bà Hồng quyết định trở về. Tháng 2-2016 vừa qua, anh Dũng lặn lội sang Trung Quốc đưa mẹ về. Sau mấy ngày đi bộ bằng đường tiểu ngạch, anh Dũng tiếp tục đi tàu cá ra đảo Hải Nam và tìm đến nhà mẹ. Lúc gặp nhau, hai mẹ con ôm nhau khóc. Giây phút trùng phùng nơi đất khách đẫm nước mắt. 

Anh Dũng- con trai bà Hồng vui mừng vì tìm thấy mẹ mình sau 22 năm

Đợt đó, anh Dũng ở lại hơn 20 ngày để mẹ mình sắp xếp công việc rồi trở về. “Ngày về, xóm làng thay đổi nhiều quá. Mọi người nghe tin tôi trở về thì chạy đến chung vui”, bà Hồng vui vẻ cho biết. Hiện tại, sức khỏe bà cũng yếu đi nên chỉ mong nếu có điều kiện sẽ đón hai người con và các cháu ở Trung Quốc về thăm quê hương bên ngoại.

Ông Bùi Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã xã Nam Thanh cho biết: “Chuyện bà Hồng bị bán đi và trở về là có thật. Sau khi về, bà ấy đã lên báo cáo chính quyền địa phương. Hiện chúng tôi đã hoàn tất giấy tờ để bà Hồng sớm trở lại sống bình thường”.

Tùng Lâm

TIN LIÊN QUAN