(Baonghean.vn) - Vào ngày này nhiều chị em phụ nữ miền xuôi đang ngập tràn niềm vui với quà và hoa tươi thì đâu đó giữa đại ngàn miền Tây xứ Nghệ ngày 20/10 cũng như bao ngày khác trong năm. Họ - những người bà, người mế vẫn nhọc nhằn mưu sinh chốn sơn cùng thủy tận.

Những người phụ nữ ở xã Châu Bình (Quỳ Châu)
Tất cả các ngày của những người phụ nữ ở xã Châu Bình (Quỳ Châu) đều diễn ra bên lò đốt than củi.  Đó là bởi các mẹ, các chị phải mưu sinh vì gia đình, chồng con.
Công việc đốt than vất vả, nhiều độc hại nhưng những phụ nữ bản Ang, xã Xá Lương (Tương Dương) vẫn giữ được nét vui tươi. Nếu để ý người ta sẽ thấy trên tay của một trong 2 người có một nắm hoa rừng. Ngày 20/10 chỉ có vậy.
Những phụ nữ bản Quang Thịnh, xã Tam Đình (Tương Dương) đội mưa đi lấy rau về nhà.
Ngày 20/10 của người mẹ trẻ ở xã Thông Thụ (Quế Phong) này là vào rừng chặt và vận chuyển keo ra bãi tập kết để bán cho tư thương.
Các chị cùng xuống đồng ở xã Châu Quang (Quỳ Hợp).
Cấy lúa trên ruộng bậc thang ở xã Nga My (Tương Dương).
Người phụ nữ bản Muồng, xã Châu Kim (Quế Phong) miệt mài gom lúa sau vụ gặt.

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN