(Baonghean.vn) - Ngày Neymar chia tay sân Camp Nou đang ở gần hơn bao giờ hết, sau khi cầu thủ này có những hành động thái quá trong thời gian gần đây.

Trong buổi tập diễn ra hôm 28/7 tại Miami (Mỹ), Neymar đã tỏ ra thiếu kiềm chế sau pha tranh bóng của tân binh Semedo. Thậm chí, cầu thủ người Brazil còn định lao vào đòi nói chuyện bằng tay chân với cựu hậu vệ Benfica. Bị các đồng đội khác can ngăn, Neymar vùng vằng cởi áo bib và tự ý rời sân tập trước sự chứng kiến của HLV Valverde.

Tình huống Neymar nổi nóng với Semedo trong buổi tập hôm 28/7. Ảnh: Internet.

Hành động xấu xí, vô kỷ luật của tiền đạo sinh năm 1992 dường như là lời khẳng định, anh không còn muốn ở lại Barcelona thêm một ngày nào nữa. Nghĩa là, Neymar đã lật bài ngửa với BLĐ đội chủ sân Camp Nou và các Cule. Cuộc chia ly giữa ngôi sao người Brazil và Barcelona là không thể tránh khỏi. Mọi nỗ lực thuyết phục, níu kéo của chủ tịch Bartomeu, các đồng đội...suốt thời gian qua không ăn thua gì cả.

Chứng kiến thái độ của Neymar, rất nhiều cổ động viên Barcelona cảm thấy vô cùng tức giận. Thực tình mà nói, không phải đợi đến lúc xẩy ra vụ xô xát Neymar – Semedo, các Cule mới nhận ra khả năng đội nhà đánh mất cầu thủ 25 tuổi. Mà kể từ khi có thông tin PSG sẵn sàng chi ra 196 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng cùng sự im lặng bất thường của Neymar, thì những người hâm mộ Barcelona đã mường tượng ra viễn cảnh đó.

Hành động của Neymar khó được các Cule chấp nhận. Ảnh: Internet.

Điều các Cule chờ đợi là câu trả lời dứt khoát về việc đi hay ở từ chính miệng Neymar. Mặc dù không muốn nhìn cầu thủ người Brazil rời bỏ sân Camp Nou, nhưng đa phần cổ động viên Barcelona đều tôn trọng lựa chọn cuối cùng của anh, thay vì im lặng, lảng tránh những lời đồn đại từ giới truyền thông. Thật tiếc, Neymar đã không hành động như vậy. Cách ngôi sao sinh năm 1992 thể hiện chẳng khác gì một sự xúc phạm đến đội bóng và các Cule.

4 năm qua ở sân Camp Nou, Neymar luôn nhận được sự yêu mến, tôn sùng từ những người hâm mộ. Họ đã mặc định cho anh “người kế thừa Messi”, là một trong những biểu tượng của đội bóng. Công bằng mà nói, với những gì đã làm được trong màu áo Barcelona, Neymar hoàn toàn xứng đáng với tình yêu và sự kỳ vọng của các Cule dành cho anh. Không một ai, kể cả những người anti – Neymar hay anti – Barcelona phải nghi ngờ, lăn tăn về điều đó.

Giờ thì mọi thứ đã không còn êm đẹp nữa. Sự giận dữ của các Cule dành cho Neymar chắc chắn không bằng Luis Figo ngày nào nhưng cũng không hề nhỏ. Từ vị trí thần tượng, ngôi sao người Brazil sẽ phải sắm vai kẻ Judas sau những hành động có phần thái quá. Cổ nhân đã từng dạy, “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”, quả chẳng sai.

                                                               Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN