(Baonghean.vn) - Buổi sáng đầu năm dương lịch 2015, đã hơn 9 giờ sáng nhưng mặt nước Hồ Goong vẫn còn phủ lớp khói sương huyền ảo, góp thêm một nét đẹp thanh sơ và không gian tĩnh lặng của TP Vinh trong thời khắc đón chào năm mới. 

Hồ Goong nhìn từ phía đường Phan Sĩ Thục.

Từ đường Phan Đăng Lưu, các quán cà phê đã sớm đón những vị khách xa Vinh trở về. Nhiều người chọn cho mình một chỗ ngồi với góc nhìn riêng để cảm nhận vẻ đẹp Hồ Goong trong sáng sớm.

Khói sương lan tỏa ra cả công viên Nguyễn Tất Thành.
Đây là nơi lý tưởng cho những cuộc hẹn hò, gặp gỡ.

Phía đường Phan Sĩ Thục cũng đón bước nhiều nhóm bạn trẻ. Nguyễn Hoài Trâm - sinh viên năm thứ ba Đại học Ngoại thương Hà Nội - cho biết đã hẹn bạn đến đây từ sáng sớm, và cô cảm thấy yêu nét đẹp cuối đông của thành Vinh với cảnh sắc thơ mộng, hư ảo... Cô rất vui vì lần này có một người bạn cùng học ở Hà Nội về thăm thành phố Vinh, Hồ Goong đã làm cho người bạn vô cùng ngỡ ngàng và thích thú.

Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để cảm nhận nét bãng lãng khói sương.
Trầm tư cùng hồ Goong.

Phía đường Trường Thi, những khóm hoa tươi thắm sắc màu nhưng hãy còn e ấp, như kín đáo gửi trước những thông điệp giao mùa đầy biểu cảm. Nhiều đôi bạn trẻ cũng đã chọn cho mình không gian riêng để chờ đợi, hẹn hò.

Vườn hoa trong công viên rực rỡ sắc hoa ngày mới.
Những sắc hoa ven hồ.

Ngô Kiên