Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của bà Lô Thị Lợi (70 tuổi), tại bản Mon, thị trấn Thạch Giám, huyện miền núi Tương Dương luôn đông vui. Bởi, bà con trong và ngoài bản cũng như với lãnh đạo chính quyền địa phương cùng với các đoàn thể chính trị, xã hội đến động viên cháu nội của bà là Vi Lương Ngọ (SN 2002) trước ngày lên đường nhập ngũ.
Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của bà Lô Thị Lợi (70 tuổi), tại bản Mon, thị trấn Thạch Giám, huyện miền núi Tương Dương luôn đông vui. Bởi, bà con trong và ngoài bản cũng như lãnh đạo chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị, xã hội đến động viên cháu nội của bà là Vi Lương Ngọ (SN 2002) trước ngày em lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đình Tuân
Vi Lương Ngọ là 1 trong 99 thanh niên ưu tú của huyện Tương Dương chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt này. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ mỗi người một nơi, Ngọ sống với ông bà nội từ nhỏ. Ảnh: Đình Tuân
Qua lời kể của bà Lô Thị Lợi (bà nội của Ngọ), từ nhỏ Ngọ đã không được nhận tình thương yêu, chăm sóc và dạy dỗ của bố mẹ như bạn bè cùng trang lứa. Mới 1 tuổi mẹ đã bỏ đi vì chồng nghiện ngập. Một thời gian sau bố cũng dính vào vòng lao lý, nên em sống với ông bà từ đó. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả ông và bà đều cũng đã có tuổi, nhưng vẫn cố gắng lam lũ làm đủ việc để nuôi Ngọ ăn học. Ảnh: Đình Tuân
Đến năm 2012 thì ông nội mất, cuộc sống đã khó khăn vất vả, lại càng khó khăn hơn. Sau khi ông mất, sức khỏe bà cũng giảm sút, nhưng hàng ngày vẫn phải lên nương hái măng, bới sắn về bán để có tiền trang trải cuộc sống 2 bà cháu. Nhận thức về hoàn cảnh của 2 bà cháu, Ngọ đã rất chăm chỉ học tập. Nhờ vậy mà từ lớp 1 đến lớp 12 em đều là học sinh tiên tiến và học sinh giỏi. Sau mỗi giờ học ở trường, Ngọ luôn phụ giúp bà làm việc nhà. Ảnh: Đình Tuân
 Bà Lô Thị Lợi cho biết: Cháu nó đã khổ từ bé, nên tôi muốn cháu sau này có tương lai tươi sáng hơn, không tăm tối như bố nó. Tôi muốn cháu vào quân ngũ để vừa được rèn luyện phẩm chất đạo đức, được tăng cường thể lực lại còn được học nghề. Thế nên từ khi có thông báo của xã, ngày nào tôi cũng điện thoại động viên cháu về viết đơn nhập ngũ. Em Vi Lương Ngọ chia sẻ: “Em cũng muốn học xong 12 sẽ thi vào một trường cao đẳng hay đại học nào đó để theo học như các bạn. Nhưng, bà đã già rồi không còn đủ sức để ngày ngày lên nương rẫy hái măng, bới sắn nữa thì lấy đâu ra tiền để chu cấp cho em ăn học. Hơn nữa từ nhỏ lúc nào bà cũng nói ông là bộ đội nên được cả làng cả bản kính trọng, nên cháu phải nhìn vào đó mà phấn đấu. Sau khi viết đơn tình nguyện, trải qua nhiều bước khám tuyển chặt chẽ em đã trúng tuyển. Khi hay tin trúng tuyển, em rất vui, tự hào và hãnh diện. Em hứa sẽ quyết tâm rèn luyện tốt để xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ như bà nội mong muốn”. Ảnh: Đình Tuân