(Baonghean) - Hàng năm, cứ vào ngày 3/7/2011 âm lịch, cán bộ, nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) lại long trọng tổ chức lễ giỗ Thân mẫu Vua Mai- người đã  sinh thành, dưỡng dục anh hùng áo vải Mai Thúc Loan- người có công đánh đuổi giặc nhà Đường, dựng nên nước Vạn An độc lập, được nhân dân ta suy tôn là “Mai Hắc Đế”. Lễ giỗ Thân mẫu Vua Mai được cử hành nghiêm trang theo nghi thức truyền thống tại khu lăng mộ của Bà trên đỉnh Núi Giẻ, thuộc làng Ngọc Trừng xưa, nay là xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn, Đảng uỷ, chính quyền và đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Nam Thái. Cùng với các hoạt động trong dịp lễ hội đền Vua Mai vào rằm tháng Giêng, kỷ niệm 1300 năm ngày mất của Bà năm nay là dịp để cán bộ, nhân dân Nam Đàn tỏ lòng tri ân đối với công đức to lớn của Bà, đồng thời ôn lại lịch sử vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan, sự hi sinh oanh liệt của Vua Mai cùng các thần tướng nghĩa binh của ông, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ con cháu hôm nay.

Kim Dung