(Baonghean) - Vì lo ngại sự nguy hiểm của tên lửa SA 125 do Nga sản xuất đã có mặt ở một số căn cứ quân sự ở Syria, không quân Israel đã tấn công một căn cứ quân sự gần cảng Latakia của Syria để ngăn chặn Nga chuyển giao vũ khí cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Sau đó, không quân Israel đã “ngoảnh mặt làm ngơ” như không hay biết gì về vụ tấn công này. Tuy nhiên, chính người đồng minh mà Israel hết lòng trung thành lại tố giác vụ tấn công này.

Một máy bay của Israel

Vừa qua, các nhà cầm quyền Israel đã bị cài vào thế khó xử khi Mỹ “vạch áo” đồng minh cho Syria “xem lưng” - Chính phủ Mỹ xác nhận rằng Israel chịu trách nhiệm về vụ tấn công căn cứ tên lửa Syria. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận vụ tấn công xảy ra vào đêm 31/10 do Israel thực hiện, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Bất ngờ trước động thái bị Mỹ “chơi khăm”, Israel đã có phản ứng gay gắt rrên kênh truyền hình quốc gia, thẳng thừng gọi Mỹ là kẻ “tai tiếng” và “không thể tưởng tượng được một đồng minh của Israel lại có thể hành xử theo cách như vậy”. Hệ thống truyền thông của Israel cho biết thông tin của Mỹ “đến trực tiếp từ Nhà Trắng” và nhấn mạnh “đây không phải là lần đầu tiên Mỹ tố cáo Israel sau một số cuộc tấn công vào các mục tiêu bên trong Syria”.

Theo giới bình luận, lý do Israel “dám làm không dám chịu” là do nước này đang trung thành với chính sách im lặng nhằm phủ nhận chính đáng hành vi tấn công để phía bị tấn công không cảm thấy bắt buộc phải đáp trả. Và có vẻ như đã có sự ngầm định giữa Israel và Syria về vấn đề này bởi cả hai đều khẳng định rằng không có cuộc tấn công nào như vậy xảy ra. Im lặng cũng là cách để Israel vừa thực hiện được việc ngăn chặn hệ thống vũ khí hiện đại khỏi bị chuyển giao cho lực lượng Hezbollah, mặt khác cũng là để tạo thể diện cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ông này không cảm thấy phải bắt buộc đáp trả các cuộc tấn công, tránh cho Israel khỏi bị giáng trả. 

Ngay khi truyền thông của phía Israel lên tiếng, dư luận cho rằng đây là cách mà Mỹ tăng “áp suất” đối với Tổng thống Syria Assad, đẩy ông này vào thế không thể không phản ứng với Israel. Bằng cách công khai rò rỉ tin tức về hành động của Israel, Mỹ đã đẩy Tổng thống Syria Assad gần hơn tới mức độ không thể chịu đựng được thêm nữa và sẽ đáp trả. Có nghĩa là Mỹ đã thực hiện cái gọi là “xui nguyên giục bị” để hai nước này gây hấn với nhau và khó có thể tránh khỏi những xung đột vũ trang mang tính “ăn miếng trả miếng”. Lúc đó, Mỹ sẽ là kẻ “tọa sơn quan hổ đấu”, nhìn Israel và Syria xung đột lẫn nhau. Có nghĩa là Mỹ sẽ không mất “hòn tên mũi đạn” nào nhưng vẫn làm cho cả Israel và Syria ngày càng suy yếu, và lúc đó dù thế cục chuyển biến như thế nào đi nữa thì Mỹ cũng là “ngư ông đắc lợi”. Tuy nhiên, hành động “xui nguyên giục bị” đó đã bị phát hiện. Thêm một lần nữa giới cầm quyền Mỹ lại mất điểm trên mặt trận ngoại giao.

Chí Linh Sơn