Đến hẹn lại lên, nhiều người buôn bán đào, cây cảnh tết lại tim một góc trên vỉa hè để
Để có được những chợ hoa tấp nập từ ban mai, ngay từ đêm 22, 23 tháng Chạp, nhiều lái buôn đã "cắm chốt" trên vỉa hè để trắng đêm canh hàng. Ảnh: Hải Vương
Những giấc ngủ tạm với lều bạt, giường chiếu dựng ngay trên vỉa hè. Ảnh: Hải Vương
Để sớm mai ra, những ngả đường rộn rã tấp nập. Ảnh: Sách Nguyễn
Những quầy hoa, cây cảnh cũng "bung hàng" rực rỡ. Ảnh: Sách Nguyễn
Hoa lan vẫn là loài hoa được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Hải Vương
 
Nhiều người chọn về những chậu lan quý có giá hàng chục triệu đồng. Ảnh: Hải Vương
Anh chàng bán đào này đem cành đào của mình đến tận xe xe ô tô của người đi đường để...tiếp thị. Ảnh: Hải Vương
Nhiều bạn trẻ tập kinh doanh đã sáng tạo kiểu vẽ chữ lên quả để chưng Tết. Ảnh: Hải Vương
Một người bán hàng đang vun lại gốc mai cảnh. Ảnh: Lê Thắng
Một chậu mai đã được bán, chuẩn bị đưa về nhà. Ảnh: Hải Vương
Cùng bố đi sắm tết, cậu bé này hân hoan với chậu quýt cảnh do mình chọn. Ảnh: Lê Thắng
Nhiều chị em với váy áo xuống phố vừa mua sắm vừa chơi Xuân. Ảnh: Hải Vương
Tranh thủ làm duyên bên cành đào Xuân. Ảnh: Sách Nguyễn